Mùa Halloween năm nay đánh dấu một cột mốc đáng nhớ tại Detroit, Hoa Kỳ, khi tròn 100 năm ngày huyền thoại pháp sư Harry Houdini qua đời ngay tại thành phố này. Ông đã có buổi biểu diễn cuối cùng tại Nhà hát Garrick vào ngày 24 tháng 10 năm 1926, trước khi trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Grace vào đúng ngày Halloween, 31 tháng 10 năm 1926, ở tuổi 52.
Harry Houdini, tên thật là Erik Weisz, sinh ra ở Budapest, Áo-Hung, trong một gia đình gốc Do Thái. Ông cùng gia đình di cư sang Hoa Kỳ khi mới 4 tuổi. Được biết đến với biệt tài thoát khỏi những xiềng xích, thùng kín và các tình huống hiểm nghèo, Houdini không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn mà còn là một nhà kinh doanh tài ba, luôn biết cách tự quảng bá bản thân.
Theo trang tin FOX 2 Detroit, nơi cung cấp thông tin cho bài viết, Houdini đã thực hiện nhiều màn trình diễn đỉnh cao như ảo thuật rút khăn màu từ bát nước, ảo thuật biến mất trợ lý và thay thế bằng bụi hoa, hay màn thoát khỏi thùng nước siết chặt, nổi tiếng khắp thế giới.
Cuộc đời của Houdini gắn liền với những màn trình diễn đầy mạo hiểm, nhưng chính cái chết của ông lại mang một màu sắc bí ẩn. Một tuần sau buổi diễn cuối cùng ở Detroit, ông qua đời vì viêm phúc mạc, một biến chứng của bệnh viêm ruột thừa. Trước đó, trong một buổi diễn ở Montreal, ông đã bị một sinh viên y khoa đấm vào bụng trước khi kịp siết chặt cơ bụng, dẫn đến chấn thương.
Dù Houdini đã biểu diễn rất nhiều màn thoát hiểm trong sự nghiệp, cái chết của ông vào năm 1926 vẫn khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm. Theo History.com, “Houdini đã xây dựng sự nghiệp dựa trên việc sống sót qua những điều không thể, điều đó càng làm cho hoàn cảnh cái chết của ông vào năm 1926 trở nên bí ẩn hơn”.
Sau khi ông qua đời, cộng đồng những người yêu thích ảo thuật và gia đình đã tổ chức nhiều buổi lễ cầu hồn để cố gắng liên lạc với ông, một lời hứa mà Houdini đã dành cho vợ mình, Bess, rằng ai đi trước sẽ liên lạc với người còn lại từ thế giới bên kia. Tuy nhiên, chính Houdini lúc sinh thời lại kịch liệt phản đối các buổi lễ cầu hồn và nỗ lực vạch trần những kẻ lừa đảo.
Nơi an nghỉ cuối cùng của Harry Houdini là Nghĩa trang Machpelah ở Glendale, Queens, New York. Nơi đây đã trở thành điểm hành hương cho người hâm mộ, dù nghĩa trang thường đóng cửa vào dịp Halloween.



