Một người phát ngôn của ông Mark Zuckerberg cho biết, du thuyền của CEO Meta đã không nghe thấy lời kêu gọi trợ giúp hàng hải từ một chiếc thuyền nhỏ bị hết nhiên liệu ngoài khơi Alaska. Khi nhận được thông tin, một tàu khác gần đó đã kịp thời hỗ trợ.
Theo tờ Alaska Beacon, chiếc thuyền nhỏ đã phát tín hiệu cầu cứu Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ vào tuần trước. Một tàu du lịch nhỏ gần đó, mang tên Wilderness Legacy, đã kéo chiếc thuyền này vào Vịnh Farragut gần đó và cung cấp nhiên liệu.
Mặc dù du thuyền Launchpad của ông Zuckerberg ở gần hơn, nhưng đã không phản hồi lời kêu gọi. Một hành khách trên tàu Wilderness Legacy cho biết, khi thuyền trưởng thông báo việc này, đã có sự phản đối gần như đồng loạt từ mọi người.
Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Zuckerberg giải thích rằng, ban đầu du thuyền Launchpad không nghe thấy lời kêu gọi. Ông này cũng cho biết, ông Mark Zuckerberg và gia đình không có mặt trên tàu vào thời điểm xảy ra sự cố. Theo tin từ ABC News ngày 10 tháng 8 năm 2026, người phát ngôn nhấn mạnh rằng chiếc thuyền không gặp nguy hiểm nghiêm trọng, và đến khi phi hành đoàn kiểm tra thông tin liên lạc trên một kênh radio khác, việc hỗ trợ đã diễn ra. Phía ông Zuckerberg bày tỏ sự biết ơn vì tất cả mọi người đều an toàn.



