Với cựu binh Thủy quân lục chiến Andrew Bachelder, golf không chỉ là một môn thể thao, mà còn là phương tiện để hàn gắn vết thương lòng và giúp đỡ những người đồng đội khác.
Ông Bachelder, người từng phục vụ ở Afghanistan, đã may mắn sống sót sau một vụ tai nạn вертолет năm 2009. Trở về nhà với những vết thương nghiêm trọng, ông phải đối mặt với những khó khăn về tinh thần. Theo lời kể của vợ ông, Debi, ông Bachelder đã từng cố gắng tự tử.
“Tôi biết ơn vì đã có cơ hội thứ hai,” ông Bachelder chia sẻ. Hiện tại, ông đang giúp đỡ những cựu chiến binh khác thông qua tổ chức phi lợi nhuận Loops Fore Troops, nơi huấn luyện họ trở thành những người chơi golf chuyên nghiệp.
“Điều này cho phép các cựu chiến binh bước vào sân golf và chiến đấu với những khó khăn trong suy nghĩ,” ông Bachelder nói.
Nếu bạn là một cựu chiến binh đang gặp khủng hoảng, hãy gọi đến Đường dây nóng Khủng hoảng Cựu chiến binh theo số 988, sau đó nhấn phím 1 để được hỗ trợ miễn phí 24/7. Thông tin từ ABC News.