Vua Charles III của Anh mới đây đã có những chia sẻ chân thành về trải nghiệm của bản thân sau khi được chẩn đoán và điều trị ung thư. Ông cho biết hành trình này đã giúp ông cảm nhận sâu sắc hơn “những điều tốt đẹp nhất của nhân loại”.
Phát biểu tại một sự kiện ở Cung điện Buckingham nhằm tôn vinh các sáng kiến cộng đồng nâng cao nhận thức về ung thư và hỗ trợ người bệnh, Vua Charles nói rằng “mỗi ca chẩn đoán, mỗi trường hợp mới, đều là một trải nghiệm đầy khó khăn và đôi khi đáng sợ đối với bản thân người bệnh và những người thân yêu của họ”.
Theo tin từ NBC News, nhà vua bày tỏ sự trân trọng sâu sắc hơn nữa đối với công việc phi thường của các tổ chức và cá nhân xuất sắc đã tập trung tại sự kiện, nhiều người trong số đó ông đã biết và ủng hộ trong nhiều năm qua. Ông nhấn mạnh: “Điều này củng cố những gì tôi đã quan sát từ lâu trong các chuyến thăm này – rằng những khoảnh khắc đen tối nhất của bệnh tật có thể được soi sáng bởi lòng trắc ẩn vĩ đại nhất”.
Vua Charles cũng gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia y tế đang điều trị ung thư, khẳng định họ nhận được sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn sâu sắc nhất từ cả gia đình ông. Ông nói, sự chăm sóc của họ “thể hiện những gì tốt nhất mà đất nước chúng ta có thể mang lại”.
Ông đặc biệt ấn tượng với “tác động sâu sắc của sự kết nối giữa con người – dù là lời giải thích cẩn thận từ một y tá chuyên khoa, bàn tay nắm chặt của một tình nguyện viên trại tế bần, hay kinh nghiệm được chia sẻ trong một nhóm hỗ trợ”. Những khoảnh khắc gắn kết này tạo nên điều mà ông gọi là “cộng đồng chăm sóc”, một cộng đồng giúp bệnh nhân vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.
Nhà vua Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 2/2024. Thông tin chi tiết về loại ung thư hay giai đoạn bệnh của ông vẫn được giữ kín. Gần đây nhất, Vua Charles đã phải nhập viện vào tháng trước do tác dụng phụ của quá trình điều trị.
Việc nhà vua công khai chia sẻ về bệnh tình của mình, dù không đi sâu vào chi tiết, được xem là một động thái tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh ung thư và tầm quan trọng của sự hỗ trợ, đồng hành.
Kết thúc bài phát biểu, Vua Charles trích dẫn lời của Dame Deborah James, một nhà báo, người dẫn podcast và nhà giáo dục người Anh đã qua đời vì ung thư ruột vào năm 2022: “‘Hãy tìm một cuộc sống đáng để tận hưởng; hãy chấp nhận rủi ro; hãy yêu sâu sắc; đừng hối tiếc; và luôn luôn, luôn luôn giữ hy vọng nổi loạn’”.