Theo một bức thư được gửi vào thứ Hai (ngày 7 tháng 9 năm 2026) nhân danh Vua Charles III, Hoàng tử Harry và Nữ công tước xứ Sussex, Meghan, sẽ không còn là thành viên làm việc của Hoàng gia Anh sau khi trở về Hoa Kỳ. Bức thư khẳng định rằng các danh xưng Hoàng gia của họ sẽ vẫn còn “tạm dừng” và “không được sử dụng”.
Cặp đôi này, đã chuyển từ California về Anh vào tháng trước để có một thời gian lưu trú “kéo dài” cùng hai con nhỏ Archie (7 tuổi) và Lilibet (5 tuổi), sẽ không được sử dụng danh hiệu “His and Her Royal Highness”. Điều này được nêu rõ trong bức thư do Ngài Chamberlain, quan chức cấp cao nhất của Hoàng gia, ký.
“Như đã biết, vào tháng 1 năm 2020, Công tước và Nữ công tước đã rút khỏi việc đảm nhận các nhiệm vụ đại diện thay mặt Quốc vương và không còn là thành viên làm việc của Hoàng gia nữa”, bức thư cho biết.
“Vị thế này, tách biệt với các nhiệm vụ Nhà nước và Hoàng gia do các Thành viên Hoàng gia làm việc đảm nhận, cùng với sự tự do cá nhân mà nó mang lại cho cặp đôi về sự độc lập tài chính và bảo vệ quyền riêng tư theo ý muốn của họ, sẽ tiếp tục được tôn trọng đầy đủ”, bức thư nói thêm.
Một nguồn tin từ Cung điện Buckingham đã xác nhận với NBC News rằng bức thư đã được chia sẻ với đội ngũ của Harry vào thứ Hai. Bức thư được công khai vì nó có khả năng bị rò rỉ và họ muốn tránh những cáo buộc về sự bí mật xung quanh nội dung của nó.
NBC News đã liên hệ với vợ chồng Sussex để xin bình luận.
Bức thư của Ngài Chamberlain tiếp tục khẳng định rằng “các danh xưng Hoàng gia của họ sẽ vẫn còn tạm dừng và không được sử dụng”.
Thư cũng nói thêm rằng công việc từ thiện của họ là “một vấn đề cá nhân đối với cả hai và được thực hiện trong tư cách cá nhân” và “nói tóm lại, vị thế của họ tương tự như công dân tư nhân với các lợi ích thương mại và từ thiện”.
Bức thư được đưa ra “để giúp tránh sự nghi ngờ hoặc nhầm lẫn”, sau “một số yêu cầu hướng dẫn”.
Harry và Meghan đã gây chấn động Hoàng gia khi họ quyết định từ bỏ vai trò hoàng gia làm việc cách đây sáu năm, cuối cùng chọn một cuộc sống yên tĩnh hơn ở Montecito, một khu vực ven biển giàu có ở Santa Barbara. Mối quan hệ với Hoàng gia đã căng thẳng kể từ đó, càng trở nên tồi tệ hơn bởi những cáo buộc phân biệt chủng tộc và bắt nạt trong bộ phim tài liệu Netflix “Harry & Meghan” và trong cuốn hồi ký “Spare” của Harry.
Sau ít dấu hiệu hàn gắn với Hoàng gia, Anh đã bị sốc vào tháng trước khi có tin họ đang lên kế hoạch trở về và các báo cáo trên truyền thông Anh cho biết Archie và Lilibet đã được ghi danh vào các trường học trong nước.
Một nguồn tin thân cận với cặp đôi đã nói với NBC News vào thời điểm đó rằng họ sẽ quay về để có “một khoảng thời gian kéo dài”.
Vị trí ngôi nhà mới của họ chưa được tiết lộ và các câu hỏi vẫn còn về các biện pháp an ninh nào sẽ được áp dụng cho cặp đôi, sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Harry và chính phủ Anh về việc dỡ bỏ biện pháp bảo vệ an ninh của họ.
Việc Harry trở về Anh cũng diễn ra sau khi anh và một số nguyên đơn khác phải trả tổng cộng 34,5 triệu bảng (46 triệu USD) cho Associated Newspapers, nhà xuất bản của The Daily Mail và Mail on Sunday, sau khi thua kiện tại Tòa án Tối cao về cáo buộc vi phạm quyền riêng tư. Đây là một trong nhiều động thái của Harry và báo chí Anh, vốn đã bùng nổ sau khi họ thông báo trở về, với các trang nhất bị chi phối bởi các báo cáo chưa được xác nhận rằng Meghan có thể trở lại diễn xuất lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi chương trình truyền hình “Suits” trước đám cưới năm 2018 với Harry.
Theo tin từ NBC News.



