Theo ABC News, một vụ xả súng kinh hoàng vừa xảy ra tại khuôn viên Đại học bang Florida (FSU), khiến nhiều người bị thương, gợi lại ký ức đau buồn về vụ thảm sát tại trường trung học Parkland năm 2018.
Vụ việc diễn ra vào khoảng rạng sáng ngày [Thời gian cụ thể nếu có trong bài, nếu không thì bỏ qua hoặc ghi chung chung như “rạng sáng”], khi một tay súng bất ngờ nổ súng tại thư viện Strozier của trường. Đây là một trong những địa điểm trung tâm và thường đông sinh viên, đặc biệt vào thời điểm gần cuối kỳ học.
Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đối đầu với nghi phạm. Tay súng được xác định là [Tên nghi phạm nếu có trong bài, nếu không thì ghi “một cựu sinh viên” hoặc “nghi phạm”], một cựu sinh viên của trường. Hắn đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt ngay tại chỗ.
Vụ tấn công khiến ít nhất [Số lượng người bị thương/chết nếu có trong bài, nếu không thì ghi “nhiều người”] bị thương, trong đó có một số người đang trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu.
Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực súng đạn tại các trường học ở Mỹ, đặc biệt là tại Florida – bang từng chứng kiến vụ xả súng đẫm máu tại trường Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, cướp đi sinh mạng của 17 người. Dù bối cảnh và quy mô có thể khác nhau, nhưng nỗi sợ hãi và sự mất mát mà cộng đồng phải đối mặt thì vẫn tương tự.
Giới chức địa phương và nhà trường đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc và hỗ trợ các nạn nhân cùng gia đình. Vụ xả súng tại FSU thêm một lần nữa đặt ra câu hỏi nhức nhối về các biện pháp kiểm soát súng đạn và an ninh học đường tại Mỹ.