PARIS – Tám bị cáo đã bị kết tội hôm thứ Sáu liên quan đến vụ cướp khách sạn năm 2016 nhắm vào Kim Kardashian, người đã mất hàng triệu đô la trang sức trong vụ trộm kinh hoàng.
Hai trong số 10 bị cáo đã được tuyên trắng án về tội lên kế hoạch và thực hiện vụ cướp có vũ trang trong Tuần lễ thời trang Paris năm 2016.
Thủ tục hành chính kéo dài nhiều năm ở Pháp đã trì hoãn phiên tòa gần một thập kỷ, mặc dù các bị cáo đã bị bắt chỉ vài tháng sau đó sau khi cảnh sát tìm thấy DNA tại hiện trường.
Trong phiên tòa, Kim Kardashian khai rằng cô đã nghĩ mình sẽ chết khi những tên cướp xông vào căn hộ riêng của cô, trói chân cô và chĩa súng vào cô. Chúng đã lấy đi số trang sức trị giá 9 triệu đô la, bao gồm chiếc nhẫn kim cương 20 carat do chồng cô lúc bấy giờ, Kanye West, tặng.
Các công tố viên cho biết những tên cướp đã trốn thoát bằng xe đạp và đi bộ, nhưng đã bị bắt vài tháng sau đó. Ngoài một cây thánh giá lớn bị rơi trong quá trình tẩu thoát, không có món đồ trang sức nào được tìm thấy.
Yunice Abbas, 72 tuổi, một trong những bị cáo, thậm chí còn viết một cuốn sách về vụ việc mang tên “Tôi đã bắt cóc Kim Kardashian”.
Các công tố viên cho rằng kẻ chủ mưu là Aomar Ait Khedache, 69 tuổi, một người được cho là kỳ cựu của giới tội phạm Paris, được biết đến với biệt danh “Omar già”.
Theo NBC News.