Một cặp vợ chồng đến từ Quận Cam, Hoa Kỳ, đã chia sẻ câu chuyện đau lòng về việc cố gắng cứu một du khách khác khỏi cuộc tấn công khủng khiếp của cá sấu trong kỳ nghỉ tại Puerto Vallarta, Mexico. Vụ việc bi thảm này đã gây chấn động cộng đồng du lịch.
Theo thông tin từ các quan chức Jalisco, vụ tấn công xảy ra vào ngày thứ Sáu, 26 tháng 6. Nạn nhân là một du khách đã bị một con cá sấu Mỹ (tên khoa học là Crocodylus acutus) tấn công. Các nhà chức trách Mexico đã lập tức tiến hành tìm kiếm quy mô lớn và may mắn thu hồi được thi thể nạn nhân vào ngày hôm sau.
Các quan chức địa phương cho biết mùa mưa, thường bắt đầu vào đầu tháng 6, đã làm mực nước tại các vùng cửa sông, sông và kênh rạch dâng cao. Sự thay đổi theo mùa này dẫn đến việc các vùng nước kết nối với nhau nhiều hơn, tạo điều kiện cho cá di chuyển dễ dàng hơn, đôi khi hướng ra các khu vực ven biển và bãi biển.
Trong một thông cáo báo chí, các quan chức mô tả đây là một “sự cố rất đáng tiếc, bất thường và đơn lẻ”, đòi hỏi hành động phối hợp tức thời từ chính quyền các cấp. Họ nhấn mạnh rằng những vụ việc như thế này là hiếm khi xảy ra.
Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được công bố. Thông tin được tổng hợp từ lời kể của nhân chứng và các thông cáo báo chí chính thức từ chính quyền Jalisco. Vụ việc nhắc nhở du khách về sự nguy hiểm tiềm tàng của động vật hoang dã, đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ cao.



