Một người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại một nhà hàng ngoài trời ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Vụ việc này được xem là một trường hợp hiếm hoi về bạo lực súng đạn ở quốc gia này.
Theo thông báo từ cảnh sát hôm thứ Hai, hai người khác cũng bị thương trong vụ việc xảy ra vào tối Chủ nhật. Cảnh sát gọi đây là một vụ “cố ý gây thương tích” do tranh chấp cá nhân. Các bài đăng trên mạng xã hội mô tả vụ việc là một vụ nổ súng, kèm theo hình ảnh một người gục trên ghế và một người khác nằm trên mặt đất. Tuy nhiên, thông báo từ chi nhánh cảnh sát quận Qiaokou ở Vũ Hán không đề cập đến loại vũ khí nào đã được sử dụng.
Trung Quốc có luật kiểm soát súng đạn rất nghiêm ngặt, và các báo cáo về bạo lực súng đạn cực kỳ hiếm. Mặc dù một số vụ việc có thể bị che đậy do kiểm duyệt thông tin tiêu cực từ chính phủ, nhưng các vụ tấn công bằng dao hoặc lái xe vào đám đông có vẻ phổ biến hơn.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc thường xuyên đưa tin về bạo lực súng đạn ở Mỹ, như một phần của chiến dịch tuyên truyền rằng hệ thống chính trị một đảng của họ tốt hơn nền dân chủ Mỹ. Theo nguồn tin từ hãng thông tấn AP cho biết, vụ tấn công xảy ra tại một khu vực tập trung nhiều nhà hàng có chỗ ngồi ngoài trời, chuyên phục vụ các món thịt nướng xiên.
Một đoạn video ghi lại hậu quả của vụ việc, sau đó đã bị gỡ xuống khỏi mạng xã hội, cho thấy đám đông tụ tập xung quanh hiện trường vào ban đêm, trước khi nhân viên y tế khẩn cấp đến và đưa các nạn nhân đi trên cáng.
Vào năm 2010, một người đàn ông đã xông vào một văn phòng tòa án ở miền trung Trung Quốc và bắn chết ba thẩm phán bằng một khẩu súng tự động nhỏ trước khi tự sát. Người này được cho là có mối thù với tòa án liên quan đến một phán quyết trong vụ tranh chấp tài sản giữa anh ta và vợ, những người đang ly hôn.
Vũ Hán là một thành phố công nghiệp trên sông Dương Tử ở miền trung Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã phong tỏa thành phố này vào đầu năm 2020 trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn đầu tiên.