Một vụ nã drone đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở điện lực ở thành phố Zawiya, miền Tây Libya, khiến cơ sở này ngừng hoạt động. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ nhằm vào các cơ sở năng lượng và dầu mỏ, đe dọa đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa.
Theo thông báo của Công ty Điện lực Quốc gia, một trạm biến áp tại thành phố Zawiya, nơi kết nối các nhà máy điện với nhà ở và doanh nghiệp, đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thành phố này với khoảng 250.000 dân đã rung chuyển bởi một loạt vụ nã drone nhắm vào hạ tầng dầu mỏ và điện lực.
Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này. Tuy nhiên, vụ tấn công đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở các khu vực phía nam thành phố.
Thủ tướng Abdul-Hamid Dbeibah của một trong hai chính phủ đối địch của Libya đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công vào cơ sở năng lượng và điện lực, gọi đây là “tội ác nghiêm trọng và là hành động leo thang sẽ không được bỏ qua”.
Trước đó, vào thứ Hai, một vụ nã drone đã bắn trúng một bồn chứa nhiên liệu tại nhà máy lọc dầu Zawiya, gây ra một đám cháy lớn mà lực lượng cứu hỏa phải vật lộn suốt hơn 15 giờ. Nhà máy lọc dầu này cũng đã nhiều lần bị tấn công trong những ngày cuối tuần.
Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa chính phủ miền Tây Libya và lực lượng quân phiệt Mohamed Bahroun. Theo hãng tin AP, Libya, một quốc gia giàu dầu mỏ nằm bên bờ Địa Trung Hải, đã chìm trong xung đột kể từ sau cuộc nổi dậy lật đổ nhà độc tài Moammar Gadhafi vào năm 2011.
Sau vụ tấn công vào nhà máy điện hôm thứ Ba, Công ty General Electric của Hoa Kỳ đã rút đội ngũ kỹ thuật của mình khỏi cơ sở này “cho đến khi điều kiện an ninh và môi trường làm việc phù hợp, an toàn được đảm bảo”.



