Gần 10 năm sau vụ cướp chấn động tại phòng khách sạn ở Paris, Kim Kardashian cuối cùng cũng thấy công lý được thực thi. Theo tin từ ABC News, một tòa án ở Paris vừa tuyên án 8 bị cáo liên quan đến vụ cướp trang sức trị giá hàng triệu đô la.
Vụ việc xảy ra vào năm 2016 khi 5 tên cướp có vũ trang, giả dạng cảnh sát, đột nhập vào phòng của Kim Kardashian và lấy đi số tài sản trị giá ít nhất 6 triệu đô la, bao gồm cả chiếc nhẫn đính hôn kim cương trị giá 4 triệu đô la từ Kanye West, chồng cô lúc bấy giờ.
Trong phiên tòa, Kim Kardashian đã làm chứng và kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cô bị trói và bịt miệng. “Tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết,” cô nói. “Tôi liên tục nói với chúng rằng tôi có con và cần phải về nhà với các con.”
Các nghi phạm, được biết đến với biệt danh “những tên cướp ông già”, đã bị bắt vào tháng 1 năm 2017. Theo ABC News, một số tên trong nhóm cướp đã trên 60 tuổi.
Phiên tòa khép lại với 8 bị cáo bị kết tội và 2 người được tha bổng. Các bị cáo có 10 ngày để kháng cáo bản án.