Vụ cướp Kim Kardashian ở Paris: Băng ‘cướp ông già’ sắp nhận phán quyết

Phiên tòa xét xử nhóm nghi phạm được mệnh danh là “băng cướp ông già”, bị cáo buộc đã đánh cắp số trang sức trị giá hàng triệu USD của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian tại Paris vào năm 2016, sắp đi đến hồi kết.

Dư luận đang chờ đợi phán quyết cuối cùng cho vụ án đình đám này. Các công tố viên Pháp đã đề nghị mức án lên tới 10 năm tù cho các bị cáo.

Vụ cướp xảy ra trong Tuần lễ Thời trang Paris năm 2016. Kim Kardashian đã bị hai kẻ đột nhập vào căn hộ riêng cao cấp, trói chân khi bà chỉ mặc áo choàng tắm và dùng súng đe dọa. Chúng đã cuỗm đi số trang sức trị giá 9 triệu USD, bao gồm chiếc nhẫn kim cương 20 carat do người chồng khi đó là Kanye West tặng.

Kim Kardashian đã ra tòa làm chứng vào tuần trước và kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Tôi thực sự nghĩ mình sắp chết. Tôi có các con. Tôi phải trở về nhà. Họ có thể lấy mọi thứ, tôi chỉ cần về nhà.” Lời khai của bà đã tạo nên một khoảnh khắc đầy kịch tính tại phiên tòa.

Có tổng cộng chín người đàn ông và một phụ nữ bị cáo buộc lên kế hoạch và thực hiện vụ cướp. Điều đáng chú ý là hầu hết các bị cáo đều ở độ tuổi 60 và 70, thậm chí có người đang mắc bệnh nan y như ung thư hay Parkinson, thường xuyên ra tòa với giày chỉnh hình và gậy chống.

Yunice Abbas, 72 tuổi, một trong những người thừa nhận có vai trò trong vụ án, thậm chí đã viết một cuốn sách về nó. Ông bày tỏ sự hối hận trước tòa.

Công tố viên cho rằng kẻ chủ mưu là Aomar Ait Khedache, 69 tuổi, một nhân vật được biết đến trong giới tội phạm Paris với biệt danh “Omar Già”. Khedache thừa nhận tham gia nhưng nói chỉ là “chân sai vặt” và khẳng định có một kẻ cầm đầu thực sự tên “X” hoặc “Ben”, điều mà công tố viên phủ nhận.

Mặc dù các bị cáo bị bắt chỉ vài tháng sau vụ cướp nhờ dấu vết DNA, nhưng quá trình tố tụng phức tạp của Pháp đã khiến phiên tòa bị trì hoãn gần một thập kỷ. Ngoại trừ một chiếc thánh giá bị rơi lại hiện trường, không có món trang sức nào được tìm thấy.

Khi ra tòa, Khedache, người bị điếc và câm, đã đưa cho Kim Kardashian một lá thư xin lỗi. Bà trả lời rằng bà tha thứ cho những gì đã xảy ra nhưng điều đó không xóa đi cảm xúc, cảm giác và chấn thương tâm lý đã thay đổi cuộc đời bà mãi mãi.

Tuy nhiên, một trong những luật sư bào chữa đã cảnh báo đừng lầm tưởng các bị cáo là “những ông già tốt bụng” hay “huyền thoại về những người hưu trí thân thiện kiểu Robin Hood”.

Phán quyết từ hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán và sáu bồi thẩm viên có thể được đưa ra vào cuối ngày thứ Sáu (giờ Paris), theo tin từ NBC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú