Trong chuyến thăm một căn cứ quân sự ở Qatar hôm thứ Năm, Tổng Thống Donald Trump đã trấn an binh lính rằng “chúng tôi không quan tâm nếu các bạn có ‘chính trị đúng đắn’ hay không.”
Để chứng minh cho điều đó, trước khi Tổng Thống Trump phát biểu, комик Theo Von đã có một màn trình diễn gây tranh cãi.
Với chiếc áo phông đen và mũ bóng chày đội ngược, комик này đã “chiêu đãi” quân đội bằng những trò đùa về ma túy, người khuyết tật, đồng tính luyến ái và cả những người chủ nhà Qatar.
Von còn diễn lại các dạng khuyết tật khác nhau, bao gồm cả hội chứng Down, và gọi Hải quân Hoa Kỳ là “gay”. Anh ta cũng có một câu đùa về các vụ tấn công khủng bố, hỏi: “Các bạn nghĩ vụ 11/9 tiếp theo nên xảy ra ở đâu?”
Anh ta đùa về việc thiếu tội phạm ở Qatar, nơi mà anh ta nói rằng không thể xác định được thủ phạm vì mọi người đều tên là Mohammed và mặc áo choàng trắng giống nhau. Họ giống như một “Ku Klux Sandsman,” Von nói.
Những trò đùa này đã gây ra cả tiếng cười và sự khó chịu từ các quân nhân tại căn cứ, nơi đặt trụ sở tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ.
Đáng chú ý là không có phản hồi nào từ phía Qatar về màn trình diễn hài kịch và các chủ đề nhạy cảm mà nó đề cập.
Các quốc gia vùng Vịnh giàu có mà Tổng Thống Trump đã đến thăm ngày càng chào đón các hoạt động hài độc thoại trong nước và từ nước ngoài, như một cách để quảng bá hình ảnh là điểm đến giải trí toàn cầu.
Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, Von đã có cuộc trò chuyện dài với Tổng Thống Trump, giúp ông tiếp cận những cử tri nam trẻ tuổi, những người đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ông.
Tổng Thống Trump không có mặt trong buổi biểu diễn của Von tại Căn cứ Không quân al-Udeid, nơi có khoảng 8.000 quân nhân. Khi lên sân khấu, Tổng Thống Trump đã khen ngợi Von và kể về việc con trai Barron khuyến khích ông ngồi lại nói chuyện với комик này.
Tổng Thống Trump nói: “Bố à, bố phải phỏng vấn một anh chàng tên là Theo Von. Tôi đã hỏi: ‘Theo Von là thằng cha nào vậy?’”
Ông nói thêm: “Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ.”
Đây không phải là lần đầu tiên một màn разогрев gây tranh cãi cho Tổng Thống Trump. Комик Tony Hinchcliffe từng gọi Puerto Rico là “hòn đảo rác nổi” trong một cuộc mít tinh ở Madison Square Garden gần cuối chiến dịch tranh cử.
Trong sự kiện hôm thứ Năm, Tổng Thống Trump đã có những nhận xét ngẫu hứng, nói với quân đội rằng “Tôi không có gì khác để làm, vậy hãy vui vẻ một chút.”
Ông nói về kế hoạch cho một cuộc duyệt binh sắp tới ở Washington, nói sai sự thật rằng ông đã thắng ba cuộc bầu cử tổng thống, đùa về những người muốn ông tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa và nói rằng Pháp sẽ “nói tiếng Đức” nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ trong Thế chiến II.
Tổng Thống Trump cũng đề cập đến những nỗ lực của chính quyền ông trong việc loại bỏ bớt các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội, nói rằng “chúng tôi đã cho rất nhiều người bốn sao ra đi.”
Ông mô tả những người nghi ngờ bản năng quân sự của mình là “những kẻ thua cuộc chết tiệt”, đồng thời ca ngợi chiến dịch chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Tổng Thống Trump kết thúc bài phát biểu theo cách quen thuộc của mình, nhảy theo bài hát “YMCA”.
Theo số liệu gần đây từ Edison Podcast Metrics, “This Past Weekend” của Von là podcast phổ biến thứ năm ở Hoa Kỳ đối với những người nghe podcast hàng tuần từ 13 tuổi trở lên. Người đàn ông 45 tuổi này là một trong những tiếng nói đang nổi lên của cái gọi là “manosphere” (thế giới đàn ông), một cộng đồng trực tuyến ngày càng tăng của những người có ảnh hưởng và комик siêu nam tính, những người từ chối văn hóa “cancel culture” (tẩy chay) và thay vào đó là sự thô lỗ.
Von đã phỏng vấn nhiều người thuộc các lĩnh vực chính trị, công nghiệp, từ trí tuệ nhân tạo đến giải trí và thể thao.
Nguồn: Tổng hợp từ Associated Press.