Bà Nina Pacchia, vợ của phi công Ryan Cutter, một trong hai người thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng khi chữa cháy rừng Dome Fire ở Công Viên Quốc Gia Yosemite, chia sẻ về người chồng quá cố của mình. Bà hy vọng mọi người sẽ nhớ đến Ryan vì lòng nhân ái, sự tận tâm và tình yêu cuộc sống của anh.
Ông Cutter, 46 tuổi, cùng với phi công Greg King đã thiệt mạng khi trực thăng của họ gặp nạn vào Chủ Nhật tuần trước tại Mariposa trong lúc thực hiện nhiệm vụ dập lửa.
Trong cuộc phỏng vấn với Action News, bà Pacchia cho biết bà tập trung vào con người chồng mình hơn là bi kịch của sự ra đi. “Tôi nghĩ về người đã ở trên chiếc trực thăng đó. Tôi tập trung vào hình ảnh Ryan, một con người đầy nhiệt huyết và luôn sẵn sàng cho đi, thay vì tập trung vào tin tức tôi nhận được vào Chủ Nhật,” bà chia sẻ.
Bà Pacchia mô tả chồng mình là người yêu đời, ưa phiêu lưu và luôn mang đến sự bình tĩnh. “Anh ấy có thái độ điềm đạm, một nguồn năng lượng mang lại sự an tâm. Tôi có thể cực kỳ căng thẳng, cực kỳ lo lắng với công việc áp lực cao của mình, và Ryan luôn giúp tôi quay trở lại trạng thái bình thường,” bà nói.
Trước khi trở thành phi công cứu hỏa trên không vào năm 2017, ông Cutter đã có sự nghiệp trong lĩnh vực y tế hàng không. Bà Pacchia cho biết chồng bà có hơn 6.000 giờ bay và vô cùng tâm huyết với việc bảo vệ cộng đồng nơi ông làm việc, đặc biệt là những nơi bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. “Anh ấy sẽ rất đau lòng khi thấy những đám cháy bao trùm các khu dân cư,” bà Pacchia nói thêm.
Cặp đôi dự kiến sẽ kỷ niệm 10 năm ngày cưới vào tháng 11 tới. Bà Pacchia cho biết bà trân trọng những ký ức về cả những cột mốc lớn lao và những khoảnh khắc đời thường họ đã chia sẻ. “Những điều nhỏ nhặt bình dị đó, tôi nghĩ đó là những gì tôi sẽ nhớ nhất,” bà nghẹn ngào.
Bà Pacchia cũng cho biết cái chết của chồng vẫn còn quá sức tưởng tượng đối với bà khi bà tiếp tục đối mặt với nỗi mất mát. Bà cảm thấy được an ủi bởi sự hỗ trợ từ cộng đồng lính cứu hỏa và những người khác. “Nếu có bất kỳ tia sáng tốt đẹp nào trong tất cả chuyện này, thì đó là việc anh ấy đã làm và lý do tại sao anh ấy làm thế,” bà chia sẻ.
Bà Pacchia tìm thấy sự an ủi khi hỗ trợ bà Kelly, vợ của phi công Greg King, và bi kịch này đã khiến hai người phụ nữ gần gũi hơn. Một buổi lễ tưởng niệm ông Cutter dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng tới tại Utah.
Theo ABC News, Cơ Quan An Toàn Giao Thông Quốc Gia (NTSB) và Cục Hàng Không Liên Bang (FAA) vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một chiến dịch GoFundMe đã được phát động để gây quỹ cho gia đình ông Cutter và đã quyên góp được hàng chục ngàn đô la.



