Theo Fox News, một người đàn ông vô gia cư ở California mới đây đã nhận được một “phước lành” bất ngờ vào dịp lễ Phục sinh khi tấm vé số cào mà ông mua đã trúng giải thưởng trị giá 1 triệu USD.
Thông tin từ tờ L.A. Times cho biết, người đàn ông này đã trở thành triệu phú chỉ sau một đêm nhờ mua vé số tại một cửa hàng rượu ở San Luis Obispo.
Ông Wilson Samaan, chủ cửa hàng Sandy’s Liquor, chia sẻ sự phấn khích của mình với báo chí. Ông cho biết người trúng giải là một khách hàng quen thuộc của cửa hàng.
“Tôi còn mừng hơn cả ông ấy nữa,” ông Samaan nói với tờ Times. “Ông ấy là một người tốt. Ông ấy xứng đáng với từng đồng xu. Tôi rất vui vì điều này đã đến với một người xứng đáng và thực sự cần nó.”
Ban đầu, người đàn ông vô gia cư chỉ nghĩ mình trúng 100.000 USD, nhưng ông Samaan đã thông báo cho ông biết số tiền thực tế lớn hơn nhiều.
Chủ cửa hàng cũng đăng ảnh tấm vé trúng giải và tấm séc lớn lên trang Instagram của cửa hàng với lời chúc mừng: “Xin chúc mừng khách hàng thân thiết của chúng tôi với tấm vé số cào trúng giải độc đắc 1 triệu USD tại Sandy’s.”
Người trúng giải, xin được giấu tên, chia sẻ với báo chí rằng ông dự định dùng số tiền này để mua một căn nhà và một chiếc ô tô.
Theo L.A. Times, ông Samaan và người trúng giải có mối quan hệ thân thiết. Để giúp người khách hàng may mắn này nhận được tiền thưởng, ông Samaan đã lái xe đưa ông đến văn phòng Xổ số California ở Fresno.
Hiện tại, giải thưởng vẫn đang trong quá trình xác minh bởi Xổ số California và có thể mất vài tuần để hoàn tất.
Là đại lý bán ra tấm vé trúng giải, cửa hàng của ông Samaan cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng 5.000 USD, tương đương 0.5% giá trị giải độc đắc.
Câu chuyện này như một tia sáng ấm áp, cho thấy đôi khi, may mắn có thể mỉm cười với bất kỳ ai, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Nó cũng là lời nhắc nhở về lòng tốt và sự giúp đỡ giữa con người với nhau trong cuộc sống.