Vợ Billy Joel: Sức khỏe của chồng là ưu tiên hàng đầu sau khi hoãn tour vì lý do y tế

Bà Alexis Roderick Joel, vợ của huyền thoại âm nhạc Billy Joel, mới đây đã chia sẻ về hành trình chiến đấu với căn bệnh lạc nội mạc tử cung (endometriosis) của mình.

Bà Alexis, kết hôn với Billy Joel (75 tuổi) từ năm 2015, cho biết bà đã phải vật lộn nhiều năm với các triệu chứng suy nhược, chẩn đoán sai và phẫu thuật thất bại trước khi phát hiện ra mình mắc căn bệnh này. Lạc nội mạc tử cung là tình trạng mô tương tự niêm mạc tử cung phát triển bên ngoài tử cung, thường gây đau đớn dữ dội.

Trong suốt thời gian đối mặt với căn bệnh chưa rõ nguyên nhân và những cơn đau mãn tính, bà Alexis vẫn phải chăm sóc hai con nhỏ và đồng hành cùng Billy trong các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Bà thừa nhận việc vừa đi tour vừa chịu đựng các triệu chứng bệnh là “thực sự khó khăn”.

“Tôi vẫn làm được, nhưng không làm tốt lắm,” bà chia sẻ. “Đặc biệt là khi có con nhỏ, việc di chuyển và thay đổi múi giờ đã đủ mệt rồi. Thêm vào đó là có một người chồng cần thời gian và sự quan tâm – anh ấy đang làm việc chứ không phải đi nghỉ dưỡng. Còn tôi thì đang trải qua những gì mình phải chịu đựng, mọi thứ thực sự vất vả.”

May mắn là khi Billy đi tour, họ có nhiều người hỗ trợ, điều này giúp ích rất nhiều. Bà Alexis cho biết Billy rất ủng hộ, thường xuyên tìm hiểu về căn bệnh và giúp đỡ bà trong việc chăm sóc gia đình. “Khi bạn chứng kiến người mình yêu thương phải chịu đựng, bạn sẽ học cách quan tâm. Đó là điều chúng tôi làm, chúng tôi là một gia đình,” bà nói.

Về phía Billy Joel, vài tháng gần đây ông cũng gặp vấn đề sức khỏe. Hồi tháng 3, giọng ca “Piano Man” thông báo hoãn 8 buổi diễn trong tour vì “tình trạng sức khỏe” cần phẫu thuật và phục hồi chức năng. Chuyến lưu diễn sẽ tạm dừng 4 tháng để ông hồi phục.

Bà Alexis cập nhật về tình hình của chồng: “Anh ấy đang ổn. Thật buồn cười, tôi vừa nói chuyện này hôm trước. Anh ấy sắp 76 tuổi rồi. Mọi người không nghĩ về anh ấy như vậy, nhưng đúng là thế. Và anh ấy đã làm công việc này không ngừng nghỉ suốt 15 năm qua – chỉ riêng đợt này thôi.”

“Trừ thời gian COVID, anh ấy làm việc cứ hai tuần một lần trong hơn 15 năm,” bà tiếp tục. “Đó là rất nhiều. Ở tuổi 75, 76, sẽ có lúc sức khỏe phải được ưu tiên hàng đầu, và mọi thứ phải tạm hoãn. Nhưng nhìn chung, anh ấy là người khỏe mạnh, đang cố gắng hồi phục và làm những gì cần thiết về mặt y tế. Điều đó quan trọng, chúng tôi cần anh ấy ở bên nên anh ấy phải làm những gì cần làm.”

Bà Alexis cũng công khai cuộc chiến với lạc nội mạc tử cung của mình vào tháng 3 vừa qua, chia sẻ về “thiên thần trần gian” của bà, Bác sĩ Tamer Seckin, người đã điều trị thành công cho bà sau nhiều năm đau đớn và bị bác sĩ khác xem nhẹ triệu chứng. Bà và Billy cũng tham dự lễ khai trương Trung tâm Lạc nội mạc tử cung Seckin tại Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor, nơi quỹ của họ hỗ trợ nghiên cứu.

Lạc nội mạc tử cung ảnh hưởng đến hơn 1/10 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản trên toàn thế giới, tương đương hơn 200 triệu người. Hiện chưa có cách chữa trị dứt điểm, dù phẫu thuật có thể giúp giảm đau.

Theo Fox News ngày 10/05/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú