Việc dọn dẹp vẫn đang tiếp diễn trên toàn khu vực sau khi những cơn bão mạnh quét qua vùng vào chiều thứ Bảy. Thị trưởng Philadelphia, bà Cherelle Parker, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thảm họa do những thiệt hại xảy ra trong thành phố.
Ông Tyrone Peterkin ở Tây Philadelphia cho biết: “Tôi 55 tuổi. Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ chứng kiến sự tàn phá như thế này”. Nhiều cây cối bị đổ rạp, mảnh vỡ phủ kín vỉa hè và sân chơi. Ông Peterkin nói thêm: “Có nhiều cây đổ hơn là còn đứng. Nơi này trước đây luôn có bóng mát, giờ sẽ phải mất một thời gian dài mới có lại.”
Bà Cheri Harrison, Chủ tịch của Friends of Carroll Park, cho biết: “Chúng tôi sẽ kêu gọi tình nguyện viên để giúp dọn dẹp cành cây, quét dọn, có lẽ chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng lớn của khu phố để ăn mừng việc mở cửa trở lại.”
Công ty PECO đã làm việc hết công suất để khôi phục điện cho hàng nghìn khách hàng bị ảnh hưởng bởi các vụ mất điện. Tính đến 10 giờ sáng Chủ nhật, hàng nghìn người vẫn chưa có điện, trong đó có các gia đình trên đường Thompson ở Tây Philadelphia.
Bà Faith Wooten chia sẻ: “Cây đổ ở khắp mọi nơi.” Một cây lớn trước nhà bà trên đường 56 & Thompson đã đổ sập, làm hư hỏng hoàn toàn chiếc xe hơi của mẹ bà. Bà Wooten nói thêm: “Thật sốc, chiếc xe vừa mới trả hết nợ. May mắn là chúng tôi vẫn ổn, chúng tôi an toàn.”
Nhà thờ Tin Lành Christin Stronghold, tọa lạc tại 47 & Đại lộ Lancaster, cũng bị hư hại nặng, khiến lối vào chính bị phong tỏa. Tuy nhiên, các buổi lễ vẫn được tổ chức vào lúc 8:45 sáng và 11:45 sáng.
Thành phố đang ưu tiên dọn dẹp các cây đổ chắn ngang đường. Theo tin từ 6abc.com, công tác khắc phục hậu quả sẽ còn kéo dài. Các cơn bão mạnh thường xuyên xảy ra vào mùa hè, gây ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống người dân và cơ sở hạ tầng.



