Theo ABC News, một đoạn video giám sát mới cho thấy cách một phụ nữ trốn vé lên chuyến bay từ New York đến Paris vào cuối năm ngoái. Người này đã trà trộn vào một nhóm hành khách có vé khi họ đi qua cổng kiểm soát.
Đoạn video do Cơ quan Cảng vụ New York và New Jersey cung cấp cho hãng tin AP cho thấy Svetlana Dali lách qua hai nhân viên kiểm tra vé và đi lên cầu dẫn vào máy bay cùng với các hành khách khác.
Dali đã không nhận tội với cáo buộc đi lậu vé trong vụ việc hồi tháng 11 năm ngoái. Phiên tòa xét xử bà dự kiến bắt đầu vào tháng tới, nhưng các công tố viên và luật sư của bà cho biết họ đang cố gắng đạt được một thỏa thuận nhận tội.
Theo hồ sơ tòa án, Dali ban đầu bị một nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) chặn lại tại một trạm kiểm soát an ninh ở Sân bay Quốc tế JFK vì không xuất trình được vé lên máy bay.
Dali, một công dân Nga 57 tuổi có quyền cư trú tại Hoa Kỳ, sau đó lẻn vào một làn an ninh đặc biệt dành cho nhân viên hãng hàng không, ngụy trang bằng một phi hành đoàn lớn của Air Europa, và vào khu vực kiểm tra, nơi các nhân viên đang kiểm tra hành lý và khám xét hành khách. Một video thứ hai do Cơ quan Cảng vụ New York và New Jersey cung cấp cho AP cho thấy Dali đi qua khu vực kiểm tra và bị khám xét.
Từ đó, Dali lên một chuyến bay của Delta Air Lines đến Sân bay Charles de Gaulle ở Paris. Video giám sát cho thấy Dali nhập bọn với một nhóm hành khách sau khi nhân viên Delta kiểm tra vé của họ. Các nhân viên dường như không nhận thấy Dali khi bà gia nhập nhóm hành khách có vé.
Các thành viên phi hành đoàn của Delta nhận ra Dali là một hành khách không được phép khi máy bay đang ở trên không và thông báo cho chính quyền Pháp, những người đã bắt giữ bà trước khi bà nhập cảnh hải quan, theo hồ sơ tòa án.
Cuối cùng, bà được đưa trở lại New York và thừa nhận với chính quyền rằng bà đã lên máy bay mà không có vé và cố ý trốn tránh nhân viên an ninh và Delta để có thể tránh mua vé, hồ sơ tòa án cho biết.
Dali ban đầu được thả sau khi bị bắt với thiết bị giám sát điện tử, nhưng sau đó lại bị bắt ở Buffalo, New York, sau khi bà cắt thiết bị giám sát và cố gắng nhập cảnh vào Canada.
Hồ sơ cho thấy bà đang bị giam giữ trong một nhà tù liên bang ở Brooklyn.