Tổng thống Donald Trump gần đây đã có một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ The Atlantic, một động thái được cho là nỗ lực lấy lòng tạp chí có tư tưởng tự do này.
Theo Ashley Parker và Michael Scherer, phóng viên của tờ Atlantic, tại Nhà Trắng, ông Trump đã “tung ra một chiến dịch quyến rũ, chủ yếu nhắm vào Goldberg,” tức Jeffrey Goldberg, tổng biên tập của tờ Atlantic. “Không hề có sự lăng mạ hay thù địch nào mà ông ấy thường xuyên nhắm vào tạp chí của chúng tôi.”
Ông Trump nói rằng ông thực hiện cuộc phỏng vấn qua điện thoại ban đầu để xem liệu tạp chí tự do này có thể công bằng hay không.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump so sánh hai nhiệm kỳ của mình: “Lần đầu tiên, tôi có hai việc phải làm – điều hành đất nước và sống sót; tôi có tất cả những gã gian trá này. Và lần thứ hai, tôi điều hành đất nước và thế giới.”
Về bốn cuộc điều tra hình sự, bao gồm cả bản án trong vụ Alvin Bragg, ông Trump nói rằng số phiếu ủng hộ ông vẫn tiếp tục tăng lên.
Ông cũng nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Tôi đã bị truy tố năm lần bởi năm kẻ khốn khác nhau, và tất cả bọn chúng giờ đang tìm việc, vì vậy đó là một trong những điều đó. Ai mà ngờ được, phải không? Thật là tuyệt vời.”
Một bước ngoặt quan trọng: Khi ông đến East Palestine, Ohio sau vụ trật bánh của một đoàn tàu chở hóa chất độc hại, trong khi Joe Biden không làm gì cả.
Về Trung tâm Kennedy: “Lần đầu tiên tôi thực sự không được đến, bởi vì tôi luôn bị luận tội hoặc một số chuyện vớ vẩn nào đó, và tôi không bao giờ có thể thưởng thức một buổi biểu diễn.” Vì vậy, ông đã sa thải các đảng viên Đảng Dân chủ và tự mình làm chủ tịch.
Sau cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào tháng 3, các phóng viên đã thử gọi lại vào điện thoại di động của ông Trump. Chỉ nhận được thư thoại. Nhưng lúc 1:38 sáng, ông gọi lại cho họ. Không có tin nhắn.
Ông Trump tin rằng ông có thể chinh phục ngay cả những kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Ông thích thử thách này.
Theo Fox News