Giáo hội Công giáo đã bầu Hồng y Robert Prevost làm Giáo hoàng mới, lấy hiệu là Leo XIV. Dù nhiều người xem ông là “ngựa ô” trong danh sách các ứng viên tiềm năng, một cựu quan chức Vatican từng làm việc dưới thời Giáo hoàng Francis lại không hề bất ngờ trước sự lựa chọn này.
Ông Daniel Gallagher, người từng là thư ký tiếng Latin cho cả Giáo hoàng Benedict XVI và Francis, hiện là giáo sư văn học tại Ralston College, biết rõ Đức Giáo hoàng Leo XIV. Ông mô tả ngài là một trí thức trầm tĩnh, kín đáo và cho rằng ngài “hoàn toàn phù hợp với tiêu chí” mà các Hồng y tìm kiếm.
Theo Gallagher, các Hồng y đã nói rõ họ tìm kiếm một vị mục tử và một nhà truyền giáo. Việc lựa chọn Đức Giáo hoàng Leo XIV cho thấy sự tiếp nối cam kết của Giáo hội trong việc giúp đỡ người tị nạn, người bị gạt ra ngoài lề xã hội và các cộng đồng nghèo khó.
Ông Gallagher nhớ lại Đức Hồng y Prevost (trước đây) từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng vấn đề nhập cư lên ưu tiên cao hơn trong hoạt động ngoại giao của Giáo hội.
Tính cách kín đáo của Đức Giáo hoàng mới cũng thể hiện qua bài phát biểu đầu tiên của ngài từ ban công Đền thờ Thánh Phêrô. Ngài nói ngắn gọn, súc tích, cho thấy phong cách đi thẳng vào vấn đề, không dài dòng.
Một nhà truyền giáo dòng Augustine từng gặp ngài năm 2014 cũng mô tả ngài là người chân thành, cởi mở, tốt bụng, khiêm nhường, gần gũi và đặc biệt là người biết lắng nghe.
Dù phát biểu đầu tiên bằng tiếng Ý và Tây Ban Nha, Đức Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên này được kỳ vọng sẽ tận dụng tiếng mẹ đẻ (tiếng Anh) cho các cuộc phỏng vấn và công việc ngoại giao quan trọng. Khả năng nói tiếng Anh trôi chảy được xem là một lợi thế lớn trong thế giới ngày nay.
Thông tin này được ghi nhận theo NBC News.