Theo ABC News, hàng ngàn người đã đổ về Vatican để bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng đối với Giáo hoàng Francis tại Vương cung thánh đường Thánh Peter.
Vương cung thánh đường mở cửa cho công chúng vào thứ Tư, với lính canh Thụy Sĩ đứng nghiêm trang khi dòng người chậm rãi tiến vào.
Thi hài của Giáo hoàng sẽ được quàn tại đây cho đến tang lễ và an táng vào thứ Bảy. Sự ra đi của ông ở tuổi 88 đã khép lại một triều đại đầy dấu ấn trong lịch sử Giáo hội Công giáo.
Trước đó, chuông của Thánh Peter đã vang lên khi thi hài Giáo hoàng được chuyển từ khách sạn Vatican, nơi ông sống, vào vương cung thánh đường. Một đám rước trang nghiêm gồm các hồng y và lính canh Thụy Sĩ hộ tống linh cữu qua quảng trường, nơi Giáo hoàng đã vẫy tay chào tín đồ từ chiếc xe popemobile chỉ vài ngày trước đó.
Các nghi lễ được đơn giản hóa thể hiện mong muốn của Giáo hoàng Francis về một tang lễ giản dị, phản ánh vai trò của ông như một mục tử hơn là một nhà lãnh đạo thế giới.
Hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường để chứng kiến sự kiện này. Dự kiến, nhiều nguyên thủ quốc gia sẽ đến dự tang lễ vào thứ Bảy.
Các hồng y đang tiếp tục các cuộc họp trong tuần này để lên kế hoạch cho mật nghị bầu người kế vị Giáo hoàng Francis. Mật nghị dự kiến sẽ không bắt đầu trước ngày 5 tháng 5.
Trong khi thế giới thương tiếc sự mất mát của vị Giáo hoàng đáng kính, Giáo hội Công giáo hướng tới tương lai với hy vọng và quyết tâm.