Thành Vatican đã đóng cửa Nhà nguyện Sistine, nơi các hồng y sẽ tập trung để bầu ra vị Giáo hoàng kế vị sau khi Giáo hoàng Francis qua đời vào ngày 21/4 ở tuổi 88.
Theo ABC News, Giáo hoàng Francis đã được chôn cất sau tang lễ tại Quảng trường Thánh Peter với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới và hàng trăm ngàn người khác. Giáo hội đang hướng sự chú ý đến các bước tiếp theo, trong đó trọng tâm là chuẩn bị Nhà nguyện Sistine cho các hồng y sẽ tập trung tại Vatican để chọn ra vị Giáo hoàng kế tiếp.
Một nhiệm vụ quan trọng là lắp đặt ống khói, nơi phiếu bầu sẽ được đốt sau mỗi vòng bỏ phiếu. Du khách may mắn vào được nhà nguyện vào Chủ nhật vừa qua coi như “trúng số”, vì không ai biết cuộc họp kín sẽ kéo dài bao lâu và viên ngọc quý của Viện Bảo tàng Vatican sẽ đóng cửa trong bao lâu.
Theo luật của Giáo hội, cuộc họp kín chỉ có thể bắt đầu sau 9 ngày để tang. Dự kiến, sự kiện sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian từ 5/5 đến 10/5.
Khi đó, các hồng y sẽ long trọng tiến vào để tham gia vào một quy trình bí mật được cho là có sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, để chọn ra nhà lãnh đạo tiếp theo của Giáo hội Công giáo với 1,4 tỷ tín đồ. Sự lựa chọn này sẽ quyết định liệu vị Giáo hoàng tiếp theo sẽ tiếp tục các cải cách của Giáo hoàng Francis, tập trung vào người nghèo, người bị gạt ra bên lề xã hội và môi trường, hay sẽ chọn một vị Giáo hoàng có phong cách gần gũi hơn với những người tiền nhiệm bảo thủ như Benedict XVI, tập trung vào giáo lý.
Để có thêm cảm hứng, các hồng y cũng sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của những bức bích họa do Michelangelo và các nghệ sĩ Phục hưng nổi tiếng khác vẽ. Dễ nhận biết nhất là bức “Sáng tạo Adam” của Michelangelo, mô tả bàn tay dang rộng của Chúa truyền sự sống thiêng liêng cho người đàn ông đầu tiên.
Nhà nguyện được đặt theo tên của Giáo hoàng Sixtus IV, một người bảo trợ nghệ thuật, người đã giám sát việc xây dựng nhà nguyện chính của Giáo hoàng vào thế kỷ 15. Nhưng chính Giáo hoàng Julius II sau này đã ủy quyền cho Michelangelo thực hiện các tác phẩm, người đã vẽ trần nhà mô tả các cảnh trong Sách Sáng thế từ năm 1508 đến năm 1512 và sau đó quay lại vẽ “Sự phán xét cuối cùng” trên một trong các bức tường.
Khi cuộc họp kín mở ra, các hồng y sẽ hát Kinh Cầu Các Thánh, một điệu hát Gregorian trang trọng, huyền bí, cầu xin sự can thiệp của các vị thánh, khi họ tiến vào nhà nguyện và tuyên thệ giữ bí mật. Cánh cửa đôi dày của nhà nguyện sẽ đóng lại và người đứng đầu nghi lễ sẽ thốt ra những lời Latinh “Extra omnes”, có nghĩa là “mọi người ra ngoài”.
Quá trình bí mật này là một phần của truyền thống nhằm bảo vệ cuộc bỏ phiếu khỏi sự can thiệp từ bên ngoài. Thế giới sau đó sẽ chờ đợi một dấu hiệu cho thấy người kế vị Giáo hoàng Francis đã được chọn. Khói đen bốc lên từ ống khói trong Nhà nguyện Sistine sẽ chỉ ra rằng họ chưa đạt được đa số hai phần ba để bầu ra một Giáo hoàng mới. Nhưng khi một Giáo hoàng cuối cùng được chọn, khói trắng sẽ bốc lên và chuông sẽ reo vang.
Phóng viên video của hãng Associated Press, Pietro De Cristofaro đã đóng góp thông tin từ Rome.