Sau đám cháy kinh hoàng thiêu rụi mọi thứ, thiên nhiên đang dần hồi sinh tại khu vực Eaton Fire. Theo NBC News, chỉ bốn tháng sau thảm họa, cây cối đã đâm chồi nảy lộc, chim chóc lại hót vang.
Các nhà khoa học đang theo dõi sát sao sự trở lại của động vật hoang dã. Một nhóm tình nguyện viên đã ghi lại hình ảnh con sư tử núi đầu tiên xuất hiện trở lại vào ngày 26 tháng 3, và nó đã được nhìn thấy một lần nữa gần đây.
Giáo sư Kristen Ochoa từ Đại học California, Los Angeles, người đứng đầu nỗ lực này, chia sẻ: “Tôi muốn chia sẻ điều này với những người đã mất mát quá nhiều trong vụ cháy, như một dấu hiệu của hy vọng rằng thiên nhiên đang trở lại và có khả năng phục hồi.”
Ochoa đã bắt đầu ghi lại các loài thực vật và động vật trong khu vực Chaney Trail Corridor từ tháng 7 năm 2024. Dự án của cô sử dụng iNaturalist, một mạng lưới các nhà tự nhiên học và nhà khoa học công dân để lập bản đồ và chia sẻ thông tin về đa dạng sinh học trên toàn cầu.
Khu vực tư nhân này, nằm ngay sau Altadena và tiếp giáp với Rừng Quốc gia Angeles, từng có kế hoạch xây dựng khu liên hợp thể thao. Ochoa và các tình nguyện viên đã đặt camera để ghi lại sự đa dạng sinh học của khu vực.
Sau vụ cháy, phần lớn đất đai trở nên hoang tàn, và nhóm cũng mất hết camera. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, Ochoa đã quay lại lắp đặt camera mới để ghi lại quá trình phục hồi của cảnh quan.
Ochoa kể lại: “Điều tôi nhớ nhất là khi đến đây ngay sau vụ cháy, tiếng chim hót vang vọng khắp nơi.”
Nhiều tình nguyện viên trong nhóm là cư dân địa phương đã mất nhà cửa. Chứng kiến sự phục hồi của thiên nhiên đã mang lại hy vọng cho họ.
Vụ cháy lan rộng không đồng đều, tạo ra những mảng cây xanh sót lại xung quanh một con suối. Động vật đã tìm được nơi trú ẩn ở đó trong khi phần còn lại của môi trường sống bị thiêu rụi.
Theo báo cáo, không có xác động vật nào được tìm thấy, nhưng có thông tin về một con gấu và một con nai bị thương.
Những cơn mưa lớn sau đó đã giúp khu vực phục hồi nhanh chóng.
Ochoa chỉ ra những cây sồi San Gabriel bị cháy xém, một loài đặc hữu của Nam California, đang phát triển mạnh mẽ từ gốc. Bà giải thích rằng “khả năng tái sinh” này đến từ bộ rễ sâu và phát triển, giúp cây sống sót hàng trăm năm.
Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của hoa cải vàng, một loài xâm lấn, có thể chèn ép các loài bản địa như cây ngải California và dưa chuột dại, nguồn thức ăn của sóc đất.
Nhóm của Ochoa đang hợp tác với các nhà khoa học tại UCLA để nghiên cứu về tình trạng của dơi và chim sau vụ cháy.
Khi lắp đặt một camera mới, Ochoa đã chỉ ra phân mèo rừng và dấu chân hươu mới trên một sườn núi vừa bị cháy cách đó vài tháng.
Hai con diều hâu đuôi đỏ bay lượn trên bầu trời trong nghi thức giao phối, một dấu hiệu của mùa xuân.
Theo AP News