Vận động viên Olympic ba lần Lolo Jones vừa lên tiếng chia sẻ trải nghiệm đau đớn khi gặp chấn thương cột sống và bị Tổ chức Olympic và Paralympic Hoa Kỳ (USOPC) “bỏ rơi”. Bà cho biết, vào tháng 2 năm 2025, trong một buổi thử nghiệm thiết bị xe trượt băng tại Trung tâm Huấn luyện Olympic ở Lake Placid, New York, bà đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng.
Sau khi chiếc xe trượt lao xuống dốc với tốc độ gần 90 dặm/giờ, bà Jones đã cảm thấy đau buốt ở vùng lưng dưới, không thể cúi người và mất kiểm soát bàng quang. Dù đã thông báo tình trạng khẩn cấp cho nhân viên y tế, bà lại nhận được thông báo rằng buổi điều trị đã bị hủy bỏ. Tệ hơn nữa, bà còn bị cấm tiếp cận các dịch vụ y tế thể thao, bao gồm cả khu phục hồi chức năng và phòng tập thể hình tại trung tâm. Bà cho rằng mình đã bị đối xử bất công, vi phạm quy tắc ứng xử mà không có bất kỳ giải thích hay phiên điều trần chính thức nào.
Theo thông tin từ Southern California News Group, các quan chức USOPC sau đó đã thừa nhận việc hủy bỏ điều trị là sai sót. Tuy nhiên, những hạn chế đối với bà Jones vẫn được duy trì. Bà đã phải tự chi trả chi phí điều trị, bao gồm cả phẫu thuật và phục hồi chức năng, ước tính lên tới 100.000 đô la. Bà Jones nhấn mạnh sự mất cân bằng trong thể thao Olympic, nơi các vận động viên phải đối mặt với chi phí lớn và thiếu các cơ chế bảo vệ quyền lợi.
Trải nghiệm này đã khiến bà Jones thay đổi quan điểm về Thế vận hội. Bà tuyên bố sẽ không để con gái mình trở thành vận động viên Olympic vì không muốn con phải chịu đựng sự đối xử như vậy. Bà cho rằng hệ thống hiện tại khiến các vận động viên trở thành con tin của các tổ chức quản lý, với chi phí khiếu nại cao và quyền lực hạn chế. Bà khẳng định, khi bà cần sự giúp đỡ từ Team USA, họ đã hoàn toàn bỏ rơi bà sau nhiều năm cống hiến.



