Trong trận đấu kịch tính giữa New York Mets và Washington Nationals hôm thứ Bảy, vận động viên ném bóng của đội khách, Jefry Yan, đã có một pha ăn mừng quá sớm và gây cười khi tưởng rằng mình đã kết thúc hiệp đấu bằng một cú strikeout.
Cú ném của Yan được cho là đã chạm vạch ngoài và anh đã bật nhảy ăn mừng theo thói quen, một màn ăn mừng đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trọng tài lại không gọi đó là strike thứ ba.
Yan, một tân binh 29 tuổi, đã phải yêu cầu xem xét lại công nghệ ABS (Automatic Ball-Strike system) nhưng quyết định của trọng tài vẫn giữ nguyên. Sau đó, hai lượt ném tiếp theo, Yan đã thực hiện thành công cú strikeout với một cú slider, lần này là cú ném quyết định.
Tại thời điểm đó, đội Mets đang bị dẫn trước một điểm và cần ít nhất một lần chạy để gỡ hòa ở cuối hiệp thứ chín. Tuy nhiên, đội tấn công đã làm tốt hơn thế, ghi được hai điểm và giành chiến thắng chung cuộc nhờ cú đánh đơn của Francisco Lindor.
Jefry Yan đã có được chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp MLB sau khi ném một hiệp 1.2 không để đối phương ghi điểm. Anh cho biết mình cảm thấy được chào đón tại Citi Field trong lần đầu tiên thi đấu trên sân nhà.



