Valerie Bertinelli dặn con trai Wolfgang: “Mẹ chết rồi hẵng làm phim tiểu sử về Van Halen”

Valerie Bertinelli, nữ diễn viên nổi tiếng và là vợ cũ của huyền thoại guitar Eddie Van Halen, đã thẳng thắn chia sẻ với con trai Wolfgang rằng cô không muốn bất kỳ bộ phim tiểu sử nào về Van Halen được thực hiện khi cô còn sống.

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast “WTF with Marc Maron”, Bertinelli giải thích rằng việc tái hiện cuộc đời đầy thăng trầm của Eddie Van Halen và ban nhạc rock huyền thoại này là một điều khó khăn và phức tạp. Cô lo ngại rằng một bộ phim tiểu sử có thể không thể nắm bắt được toàn bộ sự thật và có thể gây tổn thương cho những người liên quan.

Wolfgang Van Halen, con trai của Valerie và Eddie, hiện là một nhạc sĩ thành công, thừa hưởng tài năng âm nhạc của cha mình. Anh hoàn toàn ủng hộ quyết định của mẹ và hiểu rõ những khó khăn khi kể lại câu chuyện gia đình mình trên màn ảnh.

Bertinelli và Eddie Van Halen kết hôn năm 1981 và ly hôn năm 2007. Mặc dù chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết cho đến khi Eddie qua đời vào năm 2020 vì ung thư. Cuộc hôn nhân của họ, cùng với sự nghiệp lẫy lừng của Eddie, là một phần không thể thiếu trong lịch sử nhạc rock.

Quyết định của Valerie Bertinelli cho thấy sự cẩn trọng và mong muốn bảo vệ những người thân yêu khỏi những tranh cãi hoặc hiểu lầm có thể xảy ra khi một câu chuyện đời tư được công khai. Biết đâu, sau này chúng ta sẽ được xem một bộ phim tiểu sử thật sự sâu sắc và chân thực về Van Halen, nhưng có lẽ phải đợi đến khi Valerie cảm thấy đã đến lúc.

(Theo Fox News)


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú