Trong khuôn khổ giải đấu MLB Draft 2026 diễn ra vào thứ Bảy vừa qua, Ủy viên MLB Rob Manfred đã có một sai sót đáng chú ý khi phát âm sai tên của cầu thủ được chọn ở lượt đầu tiên. Đội Chicago White Sox đã chọn Roch Cholowsky, một ngôi sao từ UCLA.
Tuy nhiên, ông Manfred đã đọc tên anh là “Cho-LOO-skee”, thay vì cách phát âm đúng là “Chill-OW-skee”. Tình huống này đã gây ra một chút ngượng ngùng tại buổi lễ trao giải.
Việc đọc sai tên, dù có thể thông cảm trong bối cảnh có nhiều cái tên khó, nhưng lại xảy ra với lượt chọn đầu tiên, là điều không mong đợi. Các chuyên gia thường dự đoán trước những cái tên có khả năng được chọn cao, và việc phát âm chuẩn tên của họ được xem là một yêu cầu cơ bản.
Đây không phải là lần đầu tiên một sự kiện trao giải lớn khởi đầu bằng một tình huống khó xử với lượt chọn đầu tiên. Cách đây không lâu, tại NHL Draft hồi tháng Sáu, Justin Bieber cũng đã gặp vấn đề tương tự khi công bố lượt chọn đầu tiên.
Bài viết trên OutKick nhận định rằng các lễ trao giải lớn nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về việc phát âm tên các tuyển thủ để tránh những sự cố không đáng có.



