Đã ba năm trôi qua kể từ vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, cướp đi sinh mạng của 19 học sinh và hai giáo viên. Vụ việc vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với những người sống sót, trong đó có Khloie Torres, một nữ sinh gốc Việt.
Vào ngày 24 tháng 5 năm 2022, Khloie, lúc đó mới 10 tuổi, đã dũng cảm gọi 911 nhiều lần trong khi giả chết để sống sót. Hành động của em đã được ca ngợi, nhưng những vết sẹo tâm lý vẫn còn.
Theo KPRC, chị dâu của Khloie, Ruth Morales, cho biết Khloie gặp khó khăn trong việc quay trở lại trường học vì sang chấn tâm lý. Gia đình thất vọng khi những lời hứa về tăng cường an ninh trường học từ các quan chức tiểu bang và liên bang vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.
Morales nói: “Tôi hơi thất vọng vì họ chưa tiến xa hơn với tất cả các giao thức an toàn trường học. Tôi cảm thấy đã đủ lâu để hoàn thành tất cả những việc đó rồi, đặc biệt là sau mọi chuyện đã xảy ra.”
Gia đình Torres tiếp tục vận động cho an toàn trường học, hy vọng không có đứa trẻ hay gia đình nào khác phải trải qua những gì họ đã trải qua. Họ kêu gọi tăng cường tuần tra của cảnh sát và kiểm soát ra vào tại các trường học.
Được biết, Dự luật 3 của Hạ viện Texas, được thông qua sau vụ xả súng Uvalde, yêu cầu có nhân viên vũ trang tại mọi trường công lập. Tuy nhiên, một số khu học chánh đã xin miễn trừ do thiếu nhân sự và kinh phí. Tin từ KPRC Houston cho biết.