Một ứng cử viên cho chức vụ thống đốc Wisconsin, thuộc phe Xã hội chủ nghĩa Dân chủ, được cho là đã từng mô tả nước Mỹ là ‘sự giàu có của đau khổ’ trong một bài đăng cũ trên mạng xã hội. Dân biểu tiểu bang Francesca Hong, người đang tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ để trở thành quan chức hàng đầu của bang, đã đăng vào tháng 1 năm 2022: “Tôi muốn đất nước này ngừng là một sự giàu có của đau khổ mà là một sự giàu có của cơ hội. Chúng ta có thể làm được điều này bằng cách cung cấp quyền bình đẳng cho người da đen và da nâu. Bầu thêm người da đen và da nâu sẽ không trở thành những kẻ cản trở phân biệt chủng tộc. Tất cả chúng ta đều có thể tốt hơn và làm được nhiều hơn.”
Đây không phải là lần đầu tiên ứng cử viên của DSA đối mặt với sự xem xét về các bình luận trong quá khứ trên mạng xã hội, trong đó có những lời chỉ trích gay gắt nước Mỹ và các thể chế của nước này. Bà Hong từng viết trên X rằng “Hãy hủy bỏ Lễ Tạ ơn. Đáng lẽ ra nên làm điều này vào năm 1621. Nếu một đại dịch toàn cầu khiến chúng ta nhận ra rằng mình nên ngừng kỷ niệm chủ nghĩa thực dân và sự kiện siêu lây lan ban đầu đã giết chết người bản địa bản xứ và phụ nữ, thì hãy cứ như vậy”.
Bà Hong, người Mỹ gốc Hàn, cũng từng bày tỏ sự lo lắng khi ở cạnh người da trắng trong một bài đăng năm 2019: “Tôi chỉ ăn hai miếng bánh burger phô mai của con tôi tại một cửa hàng Culver’s ở Black River Falls và nói với nó rằng họ hết kem. Chủ yếu chỉ muốn rời đi vì tôi sắp lên cơn tấn công lo âu… quá nhiều người da trắng lớn tuổi không nghĩ chúng tôi nói tiếng Anh.”
Khi các công tố viên từ chối buộc tội trong vụ xả súng nổi tiếng của Jacob Blake vào tháng 8 năm 2020, bà Hong đã tham gia vào làn sóng kêu gọi giải tán cảnh sát. Bà đã nói: “7 phát đạn vào lưng không phải là vũ lực quá mức sao? Cảnh sát tồn tại để duy trì sự thượng đẳng của người da trắng. Giải tán rồi giải thể. Cải cách không thể là một lựa chọn. Trái tim tôi tan nát vì chấn thương mà gia đình Blake và cộng đồng của họ tiếp tục phải chịu đựng.”
Đội ngũ của bà Hong đã từ chối rút lại quan điểm của bà về cảnh sát. “Dân biểu Hong đã từng nói về việc giải tán và bãi bỏ cảnh sát và nhà tù như một mục tiêu mang tính khát vọng, tương tự như việc tiêu diệt bệnh tật hoặc xóa đói giảm nghèo”, một phát ngôn viên nói với Fox News Digital. “Giá trị của cô ấy không thay đổi, nhưng cách cô ấy nói về vấn đề này đã thay đổi.” Bà Hong thừa nhận rằng thống đốc không có quyền giải tán cảnh sát.
Bà Hong đã gạt bỏ những lời chỉ trích về các bài đăng của mình khi được Fox News Digital hỏi về chúng trước cuộc bầu cử sơ bộ vào thứ Ba, nói rằng bà muốn trở thành nhà báo thể thao khi còn học đại học. “Tôi đã học được lúc đó rằng bạn có một vài ‘hot takes’, và đôi khi là những ‘bad takes’ trên Twitter, và tôi đã để cảm xúc của mình tuôn ra thế giới”, bà Hong nói. Bà cho biết bà đang tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm. Chiến dịch tranh cử của bà Hong đã không trả lời yêu cầu bình luận về bài đăng mới nhất được Fox News Digital phát hiện.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử sơ bộ gay cấn tại Wisconsin, nơi các đảng viên Dân chủ đang phải vật lộn với sự trỗi dậy của các ứng cử viên cánh tả.



