Bobby Pulido, một ca sĩ đoạt giải Latin Grammy và hiện đang tranh cử vào Hạ Viện Hoa Kỳ, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích khi những phát ngôn cũ của ông bảo vệ một video ca nhạc bạo lực và có nội dung nhạy cảm bất ngờ được khơi lại. Theo tin từ Fox News, vụ việc này làm dấy lên tranh cãi trong bối cảnh cuộc đua vào ghế dân biểu tại Khu vực bầu cử thứ 15 của Texas, một trong những khu vực cạnh tranh nhất cả nước.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, ông Pulido đã lên tiếng bênh vực ca sĩ Gerardo Ortiz về video âm nhạc “Fuiste Mía” (Bạn là của tôi), mô tả cảnh bạo lực tình dục và giết người. Ông Pulido cho rằng đó chỉ là vấn đề của “định hướng nghệ thuật” và các nghệ sĩ có quyền tự quyết định nội dung tác phẩm của mình. Tuy nhiên, phát ngôn này đang bị nhiều người xem là thiếu nhạy cảm và không phù hợp với một ứng cử viên chính trị.
Ngoài ra, ông Pulido còn vướng vào các lùm xùm khác như việc chia sẻ liên kết đến các trang web nhạy cảm trên mạng xã hội và bị cáo buộc từng đến một buổi biểu diễn cho học sinh trung học cùng với một người từng bị kết án có hành vi tình dục với trẻ em. Phía chiến dịch của ông Pulido đã bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng chúng là “những câu chuyện vô căn cứ” và là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng cử tri khỏi các vấn đề thực sự của đối thủ bên Đảng Cộng hòa.
Bà Monica De La Cruz, đối thủ của ông Pulido bên Đảng Cộng hòa, cáo buộc ông Pulido có những phát ngôn và hành vi bênh vực những kẻ phạm tội và có thái độ tiêu cực với lực lượng cảnh sát. Cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên này dự kiến sẽ rất gay cấn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.



