Từ chiến trường Iraq đến sứ mệnh cứu mạng đồng đội: Câu chuyện cảm động của cựu binh Daniel Gade

Cựu Trung tá Daniel Gade, người từng hai lần được trao tặng Huân chương Trái tim Tím (Purple Heart), đã không để vết thương chiến tranh quật ngã. Ông tiếp tục sự nghiệp giúp đỡ những người lính khác, và giờ đây, ông hỗ trợ các cựu chiến binh đang phải vật lộn để tái hòa nhập cuộc sống, đối mặt với những khó khăn và nguy cơ tự tử.

Theo báo cáo của Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ (VA), mỗi ngày có khoảng 17,6 cựu chiến binh tự tử. Tổ chức America’s Warrior Partnership (AWP), nơi ông Gade làm cố vấn cấp cao, đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng này bằng cách hợp tác với cộng đồng để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết.

AWP đã tiến hành nghiên cứu với Đại học Duke và các tổ chức khác, cho thấy tỷ lệ tự tử ở cựu chiến binh còn cao hơn nhiều so với báo cáo chính thức. Nguyên nhân chính là do sự đứt gãy kết nối giữa các cựu chiến binh với cộng đồng và xã hội.

Ông Gade nhấn mạnh rằng, thay vì chỉ tập trung vào các đường dây nóng khủng hoảng, cần xây dựng lại cuộc sống cho các cựu chiến binh, giúp họ tìm lại vị trí của mình trong xã hội. Bản thân ông cũng đã trải qua quá trình này sau khi bị thương nặng ở Iraq, mất đi một chân do trúng bom.

Sau khi hồi phục, ông Gade đã làm việc tại Hội đồng Chính sách Đối nội của Nhà Trắng dưới thời Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, trước khi trở thành giáo sư tại West Point và tham gia chính trường. Hiện tại, ông điều hành một doanh nghiệp nhỏ và tiếp tục hỗ trợ cựu chiến binh thông qua AWP.

AWP đang triển khai dự án Operation Deep Dive để tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân tử vong của cựu chiến binh, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp. Theo AWP, tỷ lệ tự tử thực tế có thể cao gấp đôi so với số liệu của VA, do nhiều trường hợp không được báo cáo hoặc bị che giấu dưới các hình thức khác.

Theo Fox News, AWP đang nỗ lực để giải quyết tận gốc vấn đề, giúp cựu chiến binh tìm lại hy vọng và ý nghĩa cuộc sống.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú