Chánh án Văn phòng Philadelphia, Larry Krasner, đã có những lời lẽ vào thứ Ba nhắm vào phòng khiêu vũ của Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Donald Trump trong buổi tưởng niệm nô lệ thường niên lần thứ 24 tại Nhà Tổng thống ở Old City.
Buổi lễ tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thành phố và những người ủng hộ tiếp tục cuộc chiến pháp lý để phục hồi triển lãm về chế độ nô lệ tại địa điểm này, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thay thế các tấm bảng giới thiệu tại buổi triển lãm.
Ông Krasner, một trong những diễn giả tại sự kiện, gọi Tổng thống Donald Trump là “kẻ phiền phức” và là “hiện thân của sự căm ghét, hiện thân của sự ngu dốt và hiện thân của việc tước đoạt quyền bầu cử và giáo dục của con người”.
Ông Krasner cũng nói rằng địa điểm Nhà Tổng thống với đài tưởng niệm và nội dung giáo dục sẽ tiếp tục tồn tại trong nhiều năm tới, trong khi phòng khiêu vũ của Tổng thống Donald Trump thì không.
“Khoảng 10 đến 15 năm nữa, tất cả chúng ta sẽ ngồi ở đây với nụ cười trên môi,” ông Krasner nói. “Và tôi sẽ có một chặn giấy trên bàn làm việc của mình. Và bạn biết chặn giấy đó sẽ là gì không? Nó sẽ là một mảnh của phòng khiêu vũ sau khi chúng ta thổi bay nó.”
Ông Krasner cũng cho biết việc cho nổ phòng khiêu vũ sẽ được thực hiện trong một “buổi lễ chính thức”, và các mảnh vỡ của phòng khiêu vũ sẽ được bán đấu giá để hoàn trả cho người đóng thuế.
Phòng khiêu vũ của Tổng thống Donald Trump đang được xây dựng tại vị trí trước đây là Cánh Đông của Nhà Trắng. Chi phí của dự án ước tính khoảng 400 triệu USD, với khoảng 200 triệu USD từ các khoản đóng góp tư nhân đã chi hoặc cam kết cho dự án, theo chính quyền Tổng thống Donald Trump. Một vụ kiện nhằm ngăn chặn việc xây dựng phòng khiêu vũ đã được Tòa án Tối cao thụ lý, và tòa đã cho phép công việc tiếp tục trong khi họ xem xét vụ án, theo tin từ NBC Philadelphia.



