Trung tâm Phụ nữ Houston và vị Phó Giám đốc điều hành, một người từng sống sót sau tấn công tình dục, cùng nâng cao nhận thức về vấn nạn này trong tháng Tư

Trung tâm Phụ nữ Houston (HAWC) đang triển khai các sáng kiến và sự kiện mới nhân Tháng Nhận thức về Bạo hành Tình dục (tháng 4). Trung tâm cũng sẽ mở một cơ sở mới trong khoảng hai tuần nữa để giúp đỡ nhiều nạn nhân hơn.

Sonia Corrales, Phó Giám đốc điều hành của HAWC cho biết: “Chúng tôi là trung tâm khủng hoảng hiếp dâm ở thành phố Houston. Ngoài ra còn có các chương trình tấn công tình dục ở Pasadena, Webster và Humble. Chúng tôi đại diện cho trung tâm khủng hoảng hiếp dâm, nơi chúng tôi ứng phó với những người sống sót và cung cấp dịch vụ tư vấn”.

HAWC không chỉ hoạt động gần 50 năm mà còn là trung tâm khủng hoảng hiếp dâm chính lâu đời nhất của Houston.

Corrales cho biết: “Chúng tôi có thể cho bạn biết rằng cứ 4 phụ nữ thì có 1 người bị tấn công tình dục. Chúng tôi có thể cho bạn biết rằng cứ 7 hoặc 10 nam giới thì có 1 người bị tấn công tình dục, cứ 3 hoặc 4 bé gái thì có 1 người bị tấn công tình dục và bé trai cũng vậy”.

Bà cho biết rất nhiều trường hợp không được báo cáo và vì Corrales cho rằng tấn công tình dục là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nên HAWC là một phần của SART, còn được gọi là Đội Ứng phó Tấn công Tình dục ở Quận Harris.

“Có một số sáng kiến mà trung tâm phụ nữ khu vực Houston tham gia. Một trong số đó là nhiều, rất nhiều quan hệ đối tác trong cộng đồng. Vì vậy, cách tiếp cận sức khỏe cộng đồng cũng nói rằng đây là một vấn đề của cộng đồng”, Corrales nói. Điều đó bao gồm làm việc với cơ quan thực thi pháp luật, bệnh viện và các cơ quan khác để đảm bảo những người sống sót sau vụ hiếp dâm như Ana Polanco được đối xử đúng cách.

Phóng viên Ugochi Iloka của KHOU 11 hỏi: “Bạn vẫn còn xúc động khi nghĩ về những gì đã xảy ra với bạn khi còn là một thiếu niên chứ?”.

Polanco nói: “Có những khoảnh khắc tôi gặp phải một hoàn cảnh gây ra kích động và nó đưa tôi trở lại trải nghiệm đó. Nhưng tôi rất may mắn và vinh dự khi có một chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và lành nghề đã giúp tôi hiểu cách kiểm soát sự kích động”.

Polanco đã tham gia các buổi tư vấn nhóm của HAWC trong bốn năm qua và kết nối với những người sống sót sau vụ tấn công tình dục khác, những người đã hỗ trợ cô sau khi cô đệ đơn buộc tội kẻ tấn công mình.

Iloka hỏi: “HAWC đã giúp ích gì cho cuộc sống và hành trình chữa lành của bạn?”.

Polanco nói: “Có rất nhiều quan niệm sai lầm về những điều mà tôi tin rằng đã khiến tôi cảm thấy tội lỗi về trải nghiệm này. HAWC đã trao quyền cho tôi để tìm hiểu xem thủ phạm luôn là người có lỗi và ngay cả khi nạn nhân im lặng trong hơn mười năm”.

Corrales cho biết: “Chúng tôi cũng làm việc với cơ quan thực thi pháp luật trong việc đào tạo và giáo dục để đảm bảo rằng những người ứng phó với những người sống sót sau vụ tấn công tình dục đang ứng phó với họ một cách rất am hiểu về chấn thương một cách tôn trọng”. Ngoài tư vấn, các dịch vụ pháp lý và tài chính có sẵn tại HAWC, ngay cả khi bạn không ở trong tòa nhà dân cư rộng 5,5 mẫu Anh mới của họ.

Chúng tôi đã xem bên trong các căn hộ hoàn toàn mới của HAWC. Họ có tổng cộng 135 căn, nơi ở của khoảng 360 người, tăng gấp ba lần số lượng người sống sót mà họ có thể giúp đỡ.

HAWC cũng đang trao quyền cho những người sống sót trong tháng này bằng cách tổ chức chương trình phòng chống tấn công tình dục “Đòi lại đêm” vào ngày 24 tháng 4 tại Đại học Houston.

Vào tháng Hai, một sinh viên UH đã bị hãm hiếp bằng dao tại bãi đậu xe của trung tâm đón tiếp sinh viên.

Corrales nói: “Bạo lực tình dục bắt nguồn từ quyền lực và bắt nguồn từ sự kiểm soát”.

Cố gắng giúp ngăn chặn bạo lực tình dục có nghĩa là tham dự các sự kiện như bữa trưa Believe của họ vào thứ Tư tại Marriott Marquis ở trung tâm thành phố. Đây là cách họ gây quỹ để hỗ trợ thêm những người sống sót mà không mất phí.

Corrales nói: “Nếu không có bất kỳ loại dịch vụ nào hoặc bất kỳ loại hỗ trợ nào cho những người sống sót, chúng ta sẽ đến một nơi mà mọi người sẽ sống với chấn thương của họ và không được tiếp cận bất kỳ sự hỗ trợ nào”.

Polanco nói: “Đừng quên rằng chúng ta là người sống sót. Có những người gặp phải trải nghiệm tương tự và họ không thể vượt qua được. Vì vậy, việc trở thành một người sống sót tự nó là một điều rất, rất khó để đối phó về mặt cảm xúc”.

Polanco so sánh HAWC với một loại công cụ phục hồi. Mỗi khi cô nhận được sự giúp đỡ miễn phí, cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn và ít căng thẳng hơn về quá khứ của mình.

Cô nói: “Tôi nghĩ rằng, đối với mọi người, kinh nghiệm của riêng họ trông khác nhau. Một số người tìm thấy sự chữa lành khi lên tiếng, trong khi những người khác chỉ suy ngẫm về nó và mọi thứ đều ổn”.

Chủ đề sáng kiến của HAWC trong tháng này là HỖ TRỢ, viết tắt của Sức mạnh, Thấu hiểu, Bảo vệ, Phòng ngừa, Tiếp cận, Nguồn lực và Niềm tin. Đây là cách tổ chức muốn thể hiện cam kết kiên định của mình đối với những người sống sót sau bạo lực tình dục.

Nếu bạn quan tâm đến việc tham dự bất kỳ sự kiện cộng đồng nào của HAWC trong tháng này để giúp đỡ mục đích của họ, bạn có thể nhấp vào các liên kết tại đây:

HAWC – Bữa trưa Believe 2025 

Các chương trình và sự kiện sắp tới – Đại học Houston

KHOU 11 cũng sẽ có một hội thảo trực tiếp vào ngày 30 tháng 4 lúc 8 giờ sáng trên KHOU 11 +, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời trong thời gian thực.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú