Trung tâm Kennedy đã hủy bỏ một loạt sự kiện kéo dài một tuần để tôn vinh cộng đồng LGBTQ+ trong khuôn khổ lễ hội World Pride ở Washington, D.C. Sự thay đổi này diễn ra sau khi chính quyền Trump sa thải ban lãnh đạo trung tâm.
Nhiều nghệ sĩ và nhà sản xuất tham gia vào lịch trình “Tấm thảm Niềm tự hào” của trung tâm cho biết các sự kiện của họ đã bị hủy bỏ hoặc chuyển sang địa điểm khác. Sự kiện “Tấm thảm Niềm tự hào” dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 trước khi bị hủy bỏ.
Liên minh Capital Pride của Washington đã quyết định không liên kết với Trung tâm Kennedy để phản đối việc hủy bỏ các sự kiện. Theo hãng tin AP, Phó giám đốc June Crenshaw của liên minh cho biết: “Chúng tôi là một cộng đồng kiên cường và chúng tôi đã tìm ra những con đường khác để ăn mừng. Chúng tôi đang tìm một con đường khác để ăn mừng… nhưng việc chúng tôi phải xoay xở theo cách này thật đáng thất vọng.”
Trên trang web của Trung tâm Kennedy vẫn còn một phần dành cho “Tấm thảm Niềm tự hào” với mô tả chung và liên kết đến trang web của World Pride, nhưng không có thông tin nào khác.
Việc hủy bỏ diễn ra sau những thay đổi lớn tại Trung tâm Kennedy, bao gồm việc Tổng thống Donald Trump sa thải cả chủ tịch và chủ tịch hội đồng quản trị vào đầu tháng Hai. Trump đã thay thế phần lớn hội đồng quản trị bằng những người trung thành, những người sau đó đã bầu ông làm chủ tịch mới của tổ chức.
Sự kiện World Pride được tổ chức hai năm một lần và sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 với các buổi biểu diễn và lễ kỷ niệm được lên kế hoạch trên khắp thủ đô. Tuy nhiên, đã có những lo ngại về việc những người tham dự sẽ được đón tiếp như thế nào do các chính sách của chính quyền Trump nhắm vào người chuyển giới và những bình luận về các buổi biểu diễn drag tại Trung tâm Kennedy.
Michael Roest, người sáng lập và giám đốc của Dàn nhạc Niềm tự hào Quốc tế, cho biết: “Tôi biết rằng D.C. với tư cách là một cộng đồng sẽ rất vui mừng được tổ chức World Pride, nhưng tôi biết cộng đồng hơi khác so với chính phủ”. Buổi biểu diễn ngày 5 tháng 6 của dàn nhạc tại Trung tâm Kennedy đã bị hủy chỉ vài ngày sau khi Trump nắm quyền kiểm soát tổ chức.
Roest nói với hãng tin AP rằng ông đang trong giai đoạn cuối cùng của việc lên kế hoạch cho buổi biểu diễn tại trung tâm. Ông đang chờ hợp đồng cuối cùng thì Trump tiết lộ vào ngày 7 tháng 2 về những thay đổi lãnh đạo và kế hoạch sửa đổi chương trình của tổ chức. Sau đó, trung tâm đã không phản hồi, ông nói.
Vào ngày 12 tháng 2, Roest cho biết ông đã nhận được một email một câu từ một nhân viên của Trung tâm Kennedy nói rằng họ “không còn khả năng thúc đẩy hợp đồng của bạn vào thời điểm này”.
Ông nói với hãng tin AP: “Họ đã chuyển từ rất háo hức tổ chức sang không có gì. Kể từ đó, chúng tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào từ bất kỳ ai tại Trung tâm Kennedy, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản chúng tôi”.
Sau khi hủy bỏ, Roest cho biết ông đã có thể chuyển buổi biểu diễn của Dàn nhạc Niềm tự hào Quốc tế đến nhà hát Strathmore ở Bethesda, Maryland gần đó.
Roest cho biết ông chưa bao giờ nhận được lời giải thích nào về lý do buổi biểu diễn bị hủy bỏ quá muộn trong giai đoạn lập kế hoạch. Ông nói rằng dàn nhạc của ông sẽ không còn cân nhắc việc biểu diễn tại Trung tâm Kennedy và hầu hết các nghệ sĩ queer có khả năng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.
Ông nói: “Cần phải có một tuyên bố rất, rất công khai về tính hòa nhập từ chính quyền, từ hội đồng quản trị đó, để chúng tôi cân nhắc điều đó. Nếu không, đó là một không gian biểu diễn thù địch.”
Crenshaw cho biết một số sự kiện khác, bao gồm giờ kể chuyện drag và trưng bày các phần của AIDS Memorial Quilt, sẽ được chuyển đến trung tâm chào đón World Pride ở khu phố Tàu.
Monica Alford, một nhà báo và nhà tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật kỳ cựu, dự kiến tổ chức một sự kiện vào ngày 8 tháng 6 như một phần của “Tấm thảm Niềm tự hào”, nhưng cho biết bà cũng trải qua sự kết thúc đột ngột trong giao tiếp chỉ vài ngày sau khi Trump tiếp quản Trung tâm Kennedy.
Alford có một lịch sử lâu dài với Trung tâm Kennedy và đã tổ chức bữa tiệc brunch drag đầu tiên trên tầng thượng của nó vào năm ngoái. Bà cho biết bà coi tổ chức này là “căn cứ nhà” của mình và “một không gian an toàn cho cộng đồng queer”. Bà cũng cho biết bà thất vọng khi mất đi sự hợp tác mà bà đã có với Trung tâm Kennedy.
Bà nói với hãng tin AP: “Chúng tôi đang gây tổn hại cho cộng đồng của mình — không chỉ cộng đồng queer mà là toàn bộ cộng đồng”.
Bà cho biết bà vẫn đang hoàn thiện các chi tiết của sự kiện của mình, mà bà cho biết là “dành cho gia đình, giống như bữa tiệc brunch drag cũng thân thiện với gia đình, sang trọng và tinh tế.”
Theo Fox News