Trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng nhân Ngày Cầu nguyện Quốc gia, Tổng thống Donald Trump đã nói đùa về việc “chấm dứt” sự phân biệt giữa nhà thờ và nhà nước, khẳng định rằng chính quyền của ông đang “mang tôn giáo trở lại đất nước”.
Ông Trump đã cảm ơn Paula White, cố vấn cấp cao của văn phòng tôn giáo Nhà Trắng, đồng thời nói rằng các cố vấn khác của ông đã đặt câu hỏi về động thái này. “Họ nói về sự phân biệt giữa nhà thờ và nhà nước. Tôi bảo, hãy quên chuyện đó đi. Chúng ta thực sự có sự phân biệt à? Đó là điều tốt hay xấu? Tôi không chắc,” ông Trump nói.
Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Dù có sự phân biệt hay không, các bạn đang ở Nhà Trắng, nơi các bạn nên ở, và các bạn đang đại diện cho đất nước của chúng ta. Chúng ta đang mang tôn giáo trở lại đất nước này.”
Đầu tháng Hai, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp thành lập Văn phòng Tôn giáo Nhà Trắng, nhằm “trao quyền cho các tổ chức dựa trên đức tin, các tổ chức cộng đồng và các nhà thờ để phục vụ tốt hơn các gia đình và cộng đồng”.
Văn phòng mới này sẽ phối hợp với các cơ quan khác về đào tạo tự do tôn giáo và nâng cao cơ hội tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận dựa trên đức tin, các tổ chức cộng đồng và các nhà thờ. Văn phòng cũng sẽ hợp tác với Bộ Tư pháp để xác định các biện pháp bảo vệ quyền tự do tôn giáo theo hiến pháp.
Sắc lệnh này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump ký một sắc lệnh khác nhằm thành lập một lực lượng đặc nhiệm để xác định “sự thiên vị chống Cơ đốc giáo”.
Nhà Trắng cho biết “Lực lượng đặc nhiệm chấm dứt chiến tranh chống lại Cơ đốc nhân” sẽ bao gồm các thành viên trong nội các của tổng thống và các cơ quan chính phủ chủ chốt, và sắc lệnh tìm cách “chấm dứt việc vũ khí hóa chính phủ chống lại Cơ đốc giáo”.
Theo Fox News