Theo tin từ ABC News và Associated Press, trực thăng quân đội Pakistan hôm thứ Năm (6/8/2026) đã đưa thi thể của 5 nhà leo núi từ sườn núi Broad Peak phủ đầy tuyết, gần một tuần sau khi một vụ lở tuyết đã cuốn trôi đoàn thám hiểm quốc tế gồm 10 người.
Ông Irfan Arshad Khan, chủ tịch Câu lạc bộ Alpine Pakistan, cho biết hài cốt của các nhà leo núi thiệt mạng trong vụ lở tuyết ngày 31 tháng 7 đang được chuyển đến bệnh viện quân đội ở thành phố Skardu, phía bắc Pakistan. Ba thi thể đã được đưa xuống núi vào ngày 1 tháng 8. Cuộc không vận hôm thứ Năm nâng tổng số thi thể được tìm thấy lên tám, bao gồm cả nhà leo núi nổi tiếng người Anh-Nepal Nirmal Purja. Hai nhà leo núi vẫn còn mất tích và công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn, theo mô tả của Câu lạc bộ Alpine là một trong những thảm họa leo núi chết chóc nhất tại Pakistan.
Thi thể của ông Purja, nhà leo núi người Trung Quốc Zhong Wang, và các nhà leo núi người Nepal Nima Sherpa, Gyalu Sherpa và Kilu Sherpa đã được đưa từ trại căn cứ Broad Peak đến căn cứ không quân Skardu trước khi vận chuyển đến bệnh viện, chính quyền khu vực cho biết. Đoàn thám hiểm quốc tế đến từ Nepal, Oman, Pakistan, Trung Quốc, Anh và Hoa Kỳ. Các thi thể sẽ được bay đến thủ đô Islamabad của Pakistan sau khi phối hợp với các đại sứ quán của các quốc gia quê nhà của các nhà leo núi.
Tai nạn leo núi thường xảy ra ở miền bắc Pakistan, nơi các nhà leo núi phải đối mặt với các mối nguy hiểm như lở tuyết, đá rơi, độ cao khắc nghiệt và thời tiết thay đổi nhanh chóng. Việc thu hồi thi thể các nhà leo núi nước ngoài thiệt mạng khi chinh phục các đỉnh núi của Pakistan thường chỉ diễn ra theo yêu cầu của gia đình và chính phủ của họ.



