Bộ phim mới nhất mang tên “Sinners” của đạo diễn Ryan Coogler (nổi tiếng với Black Panther) đang gây chú ý khi đưa ra một góc nhìn độc đáo về ma cà rồng, lồng ghép vào bối cảnh khắc nghiệt của Miền Nam nước Mỹ thời kỳ Jim Crow những năm 1930.
Nội dung chính của phim xoay quanh lời đề nghị “khó nuốt” mà một ma cà rồng già người Ireland tên Remmick đưa ra cho những người Mỹ gốc Phi đang chịu đựng sự áp bức tàn bạo. Remmick, sau khi bị thu hút bởi tài năng âm nhạc của một nghệ sĩ blues trẻ trong một quán rượu bình dân, đã đề nghị ban cho tất cả những người có mặt tại đó sự bất tử và sức mạnh ma cà rồng. Lời đề nghị này được đưa ra như một “lối thoát” khỏi thế giới đã bỏ rơi họ, một thế giới đầy rẫy sự phân biệt chủng tộc, bạo lực và bất công – nơi mà việc bị một đám đông da trắng treo cổ vì lý do vớ vẩn không phải là chuyện hiếm.
Remmick lập luận rằng với sức mạnh siêu nhiên, họ có thể tự bảo vệ mình, xây dựng cộng đồng mà không còn bị ngăn cấm. Hắn còn ngụ ý rằng bản thân cũng từng là nạn nhân của sự áp bức (khi người Anh xâm chiếm Ireland), tạo cảm giác đồng cảm giả tạo.
Tuy nhiên, bộ phim không chỉ đơn giản là về việc chấp nhận hay từ chối sức mạnh ma cà rồng. Coogler khéo léo đặt ra câu hỏi: liệu sự bất tử và sức mạnh có thực sự là giải pháp cho nỗi đau của sự áp bức? Đối với một số nhân vật, như Stack, việc trở thành ma cà rồng mang lại cảm giác an toàn và tự do chưa từng có khỏi xã hội thượng tôn da trắng. Nhưng với người khác, như Annie – một thầy mo địa phương, ma cà rồng chỉ là một “giải pháp mỉa mai”. Đối với cô, cái chết là cánh cửa để linh hồn đoàn tụ với tổ tiên; bất tử sẽ giam hãm linh hồn, cắt đứt mối liên hệ thiêng liêng đó.
Bài bình luận từ Seattle Times chỉ ra rằng, lời đề nghị của Remmick, dù nghe có vẻ hấp dẫn, thực chất lại giống như cách người da trắng xưa nay khai thác văn hóa và sức lực của người da đen cho mục đích riêng của mình. Hắn “xin phép” bước vào không gian của họ, tỏ vẻ trân trọng âm nhạc, nhưng thực chất là có ý đồ thâm độc hơn.
“Sinners” không đưa ra câu trả lời dứt khoát, mà để khán giả tự suy ngẫm về lựa chọn phức tạp này. Kết phim, nhân vật nghệ sĩ blues trẻ chọn sống trọn vẹn cuộc đời con người, tiếp tục sự nghiệp âm nhạc và đón nhận hy vọng tiềm ẩn trong tiếng blues. Đối với anh, ma cà rồng đơn giản là không thể sánh bằng.
Bộ phim “Sinners” hiện đang chiếu tại các rạp ở địa phương, bao gồm cả rạp IMAX Boeing tại Pacific Science Center ở Seattle đến hết ngày 21 tháng 5, theo tin từ Seattle Times ngày 16/05/2025.