Trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục sử dụng mạng xã hội để công kích các đối thủ chính trị và giới truyền thông tự do.
Điển hình là vụ việc ông Trump chỉ trích Thống đốc bang Maine, Janet Mills, vì không tuân thủ sắc lệnh cấm người chuyển giới thi đấu thể thao nữ. Ông Trump tuyên bố sẽ cắt ngân sách liên bang nếu bà Mills không làm theo. Bà Mills đáp trả bằng lời thách thức “gặp nhau tại tòa”, và ông Trump đáp lại: “Tôi mong chờ điều đó. Vụ này dễ thôi.”
Trong bài phát biểu trước Quốc hội vào tháng 3, ông Trump cũng không ngần ngại chỉ trích các nghị sĩ Đảng Dân chủ phản đối ông. “Tôi biết rằng không gì có thể làm họ hài lòng,” ông nói. “Ngay cả khi tôi tìm ra phương thuốc chữa khỏi những căn bệnh tồi tệ nhất, họ cũng sẽ không vỗ tay.”
Giới truyền thông cũng không tránh khỏi “búa rìu” của ông Trump. Ông từng hỏi ngược một phóng viên về việc liệu chính quyền Biden có quyền cho phép hàng triệu người nhập cư vào nước Mỹ hay không.
Ông Trump cũng không quên đặt biệt danh cho các đối thủ chính trị. Thượng nghị sĩ Adam Schiff bị gọi là “Watermelon-Head” (Đầu Dưa Hấu), sau biệt danh “Pencil Neck” (Cổ Bút Chì) từ nhiệm kỳ trước.
Ngoài ra, ông Trump còn gọi chung những người phản đối chính sách thuế quan của mình là “PANICAN” (Đảng của những kẻ Yếu đuối và Ngu ngốc).
Có vẻ như, dù ở bất kỳ cương vị nào, ông Trump vẫn giữ nguyên phong cách “thẳng như ruột ngựa” của mình, không ngại va chạm và luôn sẵn sàng “tạo sóng” trên mạng xã hội.
Theo nguồn tin từ Fox News.