Doanh nhân Travis Kalanick, người sáng lập Uber, lại một lần nữa bày tỏ quan điểm tiêu cực về giới đầu tư mạo hiểm (VC) trong một cuộc phỏng vấn trên podcast. Sau khi gọi vốn thành công 1,7 tỷ đô la cho công ty robot mới của mình, Atoms, Kalanick đã chia sẻ những suy ngẫm về vai trò của các quỹ VC trong sự nghiệp của ông.
Kalanick cho rằng chỉ khoảng 10% các quỹ đầu tư mạo hiểm có thể đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu là “không gây hại” cho các công ty khởi nghiệp. Ông ước tính chỉ 1% trong số đó thực sự “hữu ích”. Kalanick so sánh người sáng lập với “kỳ thủ cờ vua” của công ty, trong khi VC chỉ như “người đam mê cờ vua” thỉnh thoảng ghé qua xem diễn biến ván cờ.
Ông cũng thừa nhận rằng trong quá khứ, phong cách quản lý quyết liệt của ông khi điều hành Uber đã tạo ra hình ảnh không tốt, dù ông tin rằng mình đã tuân thủ mọi quy tắc. Kinh nghiệm từ công ty khởi nghiệp đầu tiên, Red Swoosh, nơi ông phải trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, đã định hình nên cách tiếp cận “sắc bén và cứng rắn” của ông, đến mức đôi khi ông điều hành một công ty trị giá 70 tỷ đô la như thể sắp phá sản.
Đáng chú ý, Mark Pincus, một doanh nhân kỳ cựu, cũng đã chia sẻ câu chuyện tương tự về việc bị một quỹ VC gây áp lực để thay thế khỏi vị trí CEO của công ty ông. Theo tin từ TechCrunch, Andreessen Horowitz, quỹ đang dẫn đầu vòng gọi vốn cho công ty mới của Kalanick, đã tích cực quảng bá cuộc phỏng vấn này, cho thấy mối quan hệ phức tạp và đôi khi căng thẳng giữa các nhà sáng lập và nhà đầu tư trong giới công nghệ.



