Một vụ tranh chấp quyền nuôi con đầy phức tạp đang diễn ra tại tòa án ở Texas, liên quan đến một bé sơ sinh bị bệnh nặng và một cặp vợ chồng ở California. Em bé, được cha mẹ sinh học đặt tên là Rumi, đã phải tái đặt nội khí quản sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi sau phẫu thuật tim.
Theo hồ sơ tòa án mới nhất, bé trai đang trong tình trạng nguy kịch và được theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện. Cặp vợ chồng là Nausheen Gilkar và Omar Ahmed cho biết con của họ có thể gặp biến chứng sau phẫu thuật Norwood, một thủ thuật được thực hiện để điều trị dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng. Tình trạng của em bé suy giảm qua đêm và cần phải đặt lại máy thở.
Trong phiên điều trần tại tòa án Dallas, bà Gilkar và ông Ahmed đã đối mặt với người mang thai hộ, McKenna West, trong cuộc tranh giành quyền đưa ra quyết định y tế cho đứa trẻ. Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận khi bà West tuyên bố bà đã từ chối yêu cầu chấm dứt thai kỳ của cặp vợ chồng California sau khi em bé được chẩn đoán mắc bệnh tim đe dọa tính mạng. Bà West, một y tá tim mạch tại Alaska, gọi em bé là Gabriel và yêu cầu thẩm phán Texas trao cho bà quyền bảo hộ duy nhất, cho phép bà đưa ra các quyết định y tế.
Bà Gilkar cho biết gia đình đã túc trực bên con trai trong suốt quá trình điều trị, đồng thời cáo buộc bà West cố gắng chiếm đoạt đứa bé. Bà mô tả con trai mình là “tình yêu của cuộc đời chúng tôi” và “đang phải chịu đựng rất nhiều”.
Tranh chấp này bắt nguồn khi em bé được chẩn đoán mắc hội chứng giảm sản tim trái (HLHS) vào khoảng tuần thứ 20 của thai kỳ. Bà West cho biết bà Gilkar và ông Ahmed sau đó đã yêu cầu bà chấm dứt thai kỳ. Bà đã từ chối và sau đó đến Texas để sinh con. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), HLHS khiến một bên tim bị kém phát triển và làm gián đoạn lưu thông máu bình thường, có thể gây tử vong trong vài ngày hoặc vài tuần nếu không được điều trị.
Luật sư của bà West lập luận rằng tòa án nên đảm bảo em bé tiếp tục nhận được sự chăm sóc cứu mạng. Bà West cũng cho biết sẽ từ bỏ yêu cầu bảo hộ nếu tòa án xác định cha mẹ dự sinh cam kết với việc chăm sóc đó.
Vụ kiện này chỉ là một phần trong cuộc chiến pháp lý rộng lớn hơn của cặp vợ chồng với bà West. Trước khi em bé chào đời, bà Gilkar và ông Ahmed đã đệ đơn phản tố, yêu cầu bồi thường hơn 100.000 đô la, cáo buộc bà West vi phạm thỏa thuận mang thai hộ và gây ra sự đau khổ tinh thần cho họ. Các đơn kiện cho biết cặp đôi đã trả cho bà West 60.000 đô la trong thời gian mang thai theo một thỏa thuận có đề cập đến việc chấm dứt thai kỳ. Bà West phủ nhận mọi hành vi sai trái và yêu cầu tòa án bác bỏ các yêu cầu này.
Vụ tranh chấp trở nên cá nhân hơn kể từ khi em bé chào đời vào ngày 12 tháng 8. Bà West cho biết bà chỉ có khoảng một phút bên cạnh con trai sơ sinh, khi dây rốn vẫn còn nối, trước khi đứa bé bị đưa đi. Lệnh của tòa án kể từ đó đã cấm bà nhìn thấy hoặc ôm đứa bé.
Thống đốc Texas Ken Paxton đã xin được lệnh tòa khẩn cấp trước khi sinh, chỉ đạo rằng việc chăm sóc y tế cần thiết không bị trì hoãn hoặc cản trở. Văn phòng của ông Paxton cũng đã thông báo cho hai trung tâm y tế ở Dallas về nghĩa vụ của họ trong việc cung cấp điều trị cứu sinh.
Bài báo được cung cấp thông tin từ The Associated Press và Jasmine Baehr của Fox News Digital.



