Quỹ tài trợ nghệ thuật theo Đề xuất 28 (Prop 28) đang là tâm điểm của một cuộc tranh cãi liên quan đến việc chi tiêu tại Khu học chánh Thống nhất Los Angeles (LAUSD). Đề xuất này, được cử tri California thông qua áp đảo vào năm 2022, hứa hẹn cung cấp gần 1 tỷ đô la hàng năm cho giáo dục nghệ thuật và âm nhạc tại các trường công lập trên toàn tiểu bang.
Mặc dù nhiều học khu đã sử dụng nguồn quỹ này để triển khai các chương trình âm nhạc mới, lớp học nghệ thuật và các buổi biểu diễn, người khởi xướng Đề xuất 28, ông Austin Beutner, doanh nhân, nhà từ thiện và cựu Giám đốc Học khu LAUSD, cho rằng LAUSD đã không sử dụng nguồn tài trợ này theo đúng ý nguyện của cử tri.
Cuộc tranh chấp đã dẫn đến việc ông Beutner đệ đơn kiện LAUSD, cáo buộc khu học chánh sử dụng sai mục đích tiền từ Prop 28, thay vì dùng để mở rộng giáo dục nghệ thuật tại từng trường.
“Nghệ thuật rất quan trọng,” ông Beutner nhấn mạnh. “Nó đặc biệt quan trọng đối với trẻ em.”
Theo ông Beutner, luật quy định các trường học phải dành phần lớn số tiền này để thuê thêm giáo viên và cung cấp các lớp học nghệ thuật lẽ ra sẽ không có sẵn. Tuy nhiên, LAUSD khẳng định trong hồ sơ tòa án rằng họ đã tuân thủ luật pháp.
Một số học sinh tại khu học chánh cho biết họ chưa thấy mức đầu tư mà họ mong đợi. Emma-Lee Del Hierro, 16 tuổi, một học sinh LAUSD, chia sẻ: “Với tư cách là một học sinh, tôi mong đợi LAUSD sẽ cung cấp vật tư nghệ thuật thay vì để giáo viên nghệ thuật tự bỏ tiền túi hoặc xin quyên góp từ cộng đồng.”
Ông Beutner, người đã trải qua một nỗi mất mát cá nhân sâu sắc khi con gái 22 tuổi qua đời vì sốc thuốc vào tháng 1, tiếp tục vận động cho Prop 28. Ông tin rằng việc con gái mình từng mong muốn trở thành giáo viên nghệ thuật đã tiếp thêm ý nghĩa cá nhân cho sự nghiệp vận động của ông.
Thông tin này được tổng hợp từ nguồn tin NBC Los Angeles.



