Một phần trần nhà của Trung tâm Kennedy đã bị sập vào sảnh chính trong một cơn mưa lớn, làm nổi bật tình trạng xuống cấp của tòa nhà hơn 50 năm tuổi và sự cấp thiết của việc cải tạo.
Roma Daravi, phó chủ tịch phụ trách quan hệ công chúng của Trung tâm Kennedy, cho biết vụ sập trần nhà nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải đóng cửa để sửa chữa và phục hồi. Bà cho biết thêm, điều này bắt nguồn từ sự bỏ bê trong nhiều thập kỷ và bảo trì bị trì hoãn bởi lãnh đạo trước đây.
Hội đồng quản trị trung tâm, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, đã bỏ phiếu vào tháng 8 để đóng cửa tòa nhà trong hai năm nhằm thực hiện đợt cải tạo trị giá 250 triệu đô la. Quyết định này được đưa ra sau khi một thẩm phán vào tháng 5 đã yêu cầu gỡ bỏ tên của Tổng thống Donald Trump khỏi tòa nhà, chỉ vài tháng sau khi hội đồng bỏ phiếu đặt tên nó là “Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Tưởng niệm John F. Kennedy và Donald J. Trump”.
Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự không quan tâm đến việc tiếp tục nếu không được tự do hành động, và cho biết họ sẽ làm việc với Quốc hội để chuyển giao cơ sở này cho chính phủ liên bang.
Hội đồng quản trị vẫn đang trong quá trình kiện tụng để tiếp tục với việc đổi tên, đóng cửa và cải tạo. Tuy nhiên, một nhóm cộng đồng tên là “Keep the KC” đang phản đối việc đóng cửa và cho rằng hội đồng quản trị có thể sử dụng vụ sập trần để biện minh cho việc đóng cửa hoàn toàn.
Trước đó, hồi tháng 6, các chữ cái đồng tạo nên tên của Tổng thống Donald Trump đã được gỡ bỏ khỏi mặt tiền tòa nhà. Một tác phẩm nghệ thuật đương đại có tên “Blue” cũng đã được dỡ bỏ vào tuần trước.



