Tốt nghiệp Harvard, người đàn ông gốc LA tự nguyện rời Mỹ sang Mexico

Francisco Hernandez-Corona, 34 tuổi, cùng chồng là công dân Mỹ, Irving Hernandez-Corona, đã quyết định rời khỏi Hoa Kỳ cách đây ba tuần vì lo sợ bị bắt giữ. Theo cặp đôi, quyết định này đến sau những thay đổi trong chính quyền mới hồi tháng Giêng.

“Chúng tôi bắt đầu thấy ICE (Sở Di trú và Hải quan) ở khắp mọi nơi và người dân bị gửi đến El Salvador,” Francisco chia sẻ.

Irving cho biết thêm, “Thường xuyên có những tiếng gõ cửa và Francisco rất sợ hãi. Chúng tôi chưa bao giờ có ý định rời đi trong hoàn cảnh này. Chúng tôi rời đi, về cơ bản là để trốn chạy.”

Hiện tại, họ đã đến bờ biển phía tây của Mexico, đáp chuyến bay đến Puerto Vallarta và cảm thấy an toàn hơn. Francisco tâm sự, người dân địa phương chào đón anh trở về quê hương.

Francisco đã tốt nghiệp Harvard năm 2013 với chuyên ngành tâm lý học lâm sàng. Anh đến Mỹ từ năm 10 tuổi, vượt biên trái phép qua sa mạc. Dù vậy, anh đã nỗ lực học tập và được nhận vào Harvard năm 2009.

Năm 2012, anh đăng ký DACA (Chương trình Hoãn Thi hành đối với Trẻ em đến Mỹ), cho phép những người nhập cư trẻ tuổi không có giấy tờ đủ điều kiện được sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Sau đó, anh không gia hạn DACA vì nộp đơn xin thị thực VAWA (Đạo luật Chống Bạo hành Phụ nữ) do từng là nạn nhân bạo hành gia đình.

Tuy nhiên, do nhập cảnh trái phép vào Mỹ từ nhỏ, Francisco bị cho là không đủ điều kiện để trở lại Mỹ. Anh tâm sự: “Vì quyết định của bố tôi khi tôi còn nhỏ, luật pháp Hoa Kỳ nói rằng điều đó không quan trọng. Dù bạn 10 tuổi, dù bạn chảy máu hoặc khóc một mình trong sa mạc, bạn vẫn không được ở lại nơi bạn gọi là nhà.”

Sau khi kết hôn với Irving, họ đã hủy tuần trăng mật đến Puerto Rico vì lo sợ Francisco có thể bị giam giữ. Đó là lúc họ quyết định tự nguyện rời đi.

“Đó là khi tôi nhìn anh ấy và nói, ‘Vậy thì, tôi đoán chúng ta phải rời đi,’” Francisco nói. “Không có lý do gì để chúng tôi ở lại đây.”

Hiện tại, họ đang cố gắng ổn định cuộc sống ở Mexico và làm việc từ xa cho các công ty ở Mỹ. Francisco hy vọng một ngày nào đó có thể đến thăm mộ mẹ ở Los Angeles, người đã qua đời để anh và các chị gái có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh cũng mong muốn được trở lại Mỹ, cùng Irving nuôi dạy con cái và cho chúng học ở Harvard.

Theo nguồn tin từ NBC Los Angeles.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú