Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey sau một bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội Instagram của ông Comey.
Trong bài đăng đã bị xóa sau đó, ông Comey chia sẻ bức ảnh chụp con số “8647” được xếp bằng vỏ sò trên cát bãi biển, kèm chú thích đơn giản. Tuy nhiên, con số “86” nhanh chóng được một số người ủng hộ Tổng Thống Trump, bao gồm cả những nhân vật nổi tiếng như Laura Loomer, diễn giải là tiếng lóng có nghĩa là “loại bỏ” hoặc “kết liễu” ai đó. Họ cáo buộc ông Comey đang ngầm kêu gọi bạo lực nhằm vào Tổng Thống.
Ông Comey sau đó đã lên tiếng giải thích trên Instagram rằng ông nhận ra bài đăng có thể bị hiểu theo hướng chính trị, nhưng hoàn toàn không có ý định kích động bạo lực hay đe dọa. Ông nhấn mạnh mình phản đối mọi hình thức bạo lực.
Tuy nhiên, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào thứ Sáu vừa qua, Tổng Thống Trump đã bác bỏ lời giải thích này. Ông khẳng định ông Comey “biết chính xác điều đó nghĩa là gì” và một đứa trẻ cũng có thể hiểu đó là “ám sát”. Tổng Thống Trump, người đã sa thải ông Comey trong nhiệm kỳ đầu tiên, cho rằng cựu Giám đốc FBI vẫn còn “ác cảm” với mình.
Trước sự việc này, Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ (Secret Service) cho biết họ đã nắm được thông tin về bài đăng và đang tiến hành điều tra nghiêm túc. Họ xem xét “bất kỳ thứ gì có thể bị coi là mối đe dọa tiềm tàng đối với những người được bảo vệ của chúng tôi”, theo nguồn tin từ ABC News. Dịch vụ Mật vụ dự kiến sẽ phỏng vấn ông Comey về vụ việc.
Ngoài ra, một số quan chức khác trong chính quyền, như Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, cũng lên tiếng chỉ trích ông Comey, gọi bài đăng là “kêu gọi ám sát Tổng Thống Trump” và cho rằng ông Comey “nên bị đưa vào tù”.
Vụ việc này tiếp tục làm nổi bật mối quan hệ đầy căng thẳng và thù địch giữa Tổng Thống Trump và cựu Giám đốc FBI, người từng đóng vai trò quan trọng trong những cuộc điều tra liên quan đến ông Trump trước đây.