Tổng Thống Trump cáo buộc ‘diệt chủng’ ở Nam Phi, ngay cả nông dân Afrikaner cũng chế nhạo

BOTHAVILLE, Nam Phi – Vài ngày trước cuộc gặp giữa Tổng Thống Nam Phi và Tổng Thống Donald Trump tại Nhà Trắng trong tuần này, những người nông dân Afrikaner – tâm điểm của chính sách tị nạn mới bất thường của Hoa Kỳ – đã đi quanh một đài tưởng niệm các cuộc tấn công nông trại ở trung tâm nông nghiệp của đất nước họ, một số người chạm vào tên của những người đã khuất, cả da đen và da trắng.

Tại Bothaville, nơi hàng ngàn nông dân tập trung cho một hội chợ nông nghiệp sôi động với đủ thứ từ ngũ cốc đến súng ống, ngay cả một số nhóm Afrikaner da trắng bảo thủ cũng bác bỏ cáo buộc “diệt chủng” và chiếm đất của chính quyền Tổng Thống Trump, những cáo buộc đã khiến chính phủ Hoa Kỳ cắt toàn bộ viện trợ tài chính cho Nam Phi.

Khung cảnh nhộn nhịp diễn ra như thường lệ, với sữa lắc, bánh mì kẹp thịt và những đứa trẻ tóc vàng hoe được kéo trên xe.

Cố Tổng Thống Nelson Mandela – nhà lãnh đạo da đen đầu tiên của Nam Phi – đã có mặt ở Bothaville hơn một phần tư thế kỷ trước và thừa nhận các cuộc tấn công bạo lực ngày càng gia tăng vào nông dân trong những năm đầu sau hệ thống phân biệt chủng tộc kéo dài hàng thập kỷ. Ông nói: “Nhưng vấn đề phức tạp về tội phạm trong trang trại của chúng ta, cũng như ở những nơi khác, đòi hỏi các giải pháp dài hạn”.

Một số người tại hội chợ nông nghiệp cho biết rời khỏi đất nước không phải là một trong số đó.

John Steenhuisen, bộ trưởng nông nghiệp, nói với hãng tin AP: “Tôi thực sự hy vọng rằng trong chuyến thăm Washington sắp tới, (Tổng Thống Cyril Ramaphosa) sẽ có thể trình bày sự thật trước đối tác của mình và chứng minh rằng không có sự tước đoạt đất đai hàng loạt nào đang diễn ra ở Nam Phi, và không có cuộc diệt chủng nào đang diễn ra”. Ông sẽ là một phần của phái đoàn tham dự cuộc họp vào thứ Tư.

Cộng đồng Afrikaner thiểu số da trắng đang được chú ý sau khi Hoa Kỳ cấp quy chế tị nạn cho ít nhất 49 người trong số họ, những người tuyên bố trốn chạy khỏi sự ngược đãi chủng tộc, bạo lực và việc chiếm đoạt đất đai thuộc sở hữu của người da trắng trên diện rộng – mặc dù có bằng chứng cho thấy những tuyên bố đó là không đúng sự thật.

Trong khi nhiều người tại hội chợ nông nghiệp bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về sự an toàn của nông dân và công nhân nông trại, những người khác nhanh chóng chỉ ra rằng tội phạm nhắm vào cả nông dân và công nhân nông trại da đen và da trắng, như số liệu thống kê tội phạm của Nam Phi đã chỉ ra.

Thobani Ntonga, một nông dân da đen từ tỉnh Eastern Cape, nói với AP rằng ông đã bị tội phạm tấn công trong trang trại của mình và suýt bị bắt cóc nhưng một người hàng xóm da đen đã can thiệp.

Ông nói: “Tội phạm ảnh hưởng đến cả người da đen và da trắng. … Đó là một vấn đề về sự dễ bị tổn thương. Nông dân tách biệt khỏi công chúng nói chung của bạn. Chúng tôi không ở gần các thị trấn, chúng tôi ở vùng nông thôn. Và tôi nghĩ chính xác là như vậy. Vì vậy, những kẻ phạm tội, chúng phát triển dựa trên điều đó, dựa trên thực tế là các trang trại bị cô lập”.

Những nông dân khác cũng đồng tình với suy nghĩ của ông và kêu gọi cung cấp thêm nguồn lực và cảnh sát.

Nông dân Afrikaner Willem de Chavonnes Vrugt cho biết: “Tội phạm đặc biệt gây ảnh hưởng nặng nề hơn đến những nông dân quy mô nhỏ vì họ không có nguồn lực cho an ninh tư nhân”. Ông và những nông dân khác tự hỏi tại sao họ lại rời bỏ vùng đất nơi họ đã gắn bó hàng thập kỷ.

Ramaphosa, bản thân là một người nuôi gia súc, cũng đã đến thăm hội chợ nông nghiệp lần đầu tiên sau khoảng 20 năm – để mua thiết bị nhưng cũng để tiếp cận cộng đồng khi nhiều người ở Nam Phi băn khoăn về sự tập trung của chính quyền Tổng Thống Trump vào đất nước của họ.

Tổng thống nói trong chuyến thăm của mình: “Chúng ta không được chạy trốn khỏi các vấn đề của mình. Khi bạn bỏ chạy, bạn là một kẻ hèn nhát”.

Theo Associated Press.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú