Tổng thống Donald Trump ngày 31 tháng 7 năm 2026, cho biết người dân Hoa Kỳ nên chuẩn bị cho việc giao tranh với Iran tiếp tục diễn ra, đồng thời dự đoán Tehran sẽ dần suy yếu và cuối cùng “kiệt sức” khi các cuộc tấn công của Hoa Kỳ làm giảm dần khả năng trả đũa của họ.
Khi được hỏi liệu các cuộc tấn công qua lại có tiếp tục cho đến khi Iran không còn khả năng tấn công trả đũa hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Vâng, chắc chắn rồi, tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ thật ngu ngốc nếu nói không. Quý vị luôn phải cảnh giác.”
“Họ sẽ yếu đi. Có thể họ sẽ mạnh lên một chút, có thể. Nhưng rồi họ sẽ yếu đi, và rồi họ sẽ kiệt sức,” Tổng thống Trump nói trong một cuộc họp nội các tại Trại David, Maryland.
Những nhận định này cho thấy sự thừa nhận rằng cuộc xung đột kéo dài 5 tháng có thể còn tiếp diễn, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Hoa Kỳ đã làm suy yếu quân đội Iran và sự lạc quan của ông trước đó rằng các cuộc đàm phán mới có thể dẫn đến một thỏa thuận.
“Tôi nghĩ chúng ta chỉ muốn chiến thắng,” Tổng thống Trump nói. “Chúng ta đang làm rất tốt. Chúng ta đang cố gắng đối xử tử tế – tử tế nhất có thể trong một tình huống như vậy – nhưng họ đang bị hủy diệt.”
“Họ không có hải quân. Họ không có không quân. Họ không có phòng không,” ông nói thêm. “Điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn không có khả năng. Họ có một số, nhưng rất ít.”
Việc giao tranh tái diễn này làm phức tạp thêm các tuyên bố trước đó của chính quyền rằng họ đã loại bỏ khả năng triển khai sức mạnh quân sự của Iran. Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết vào tháng 4 rằng lực lượng Hoa Kỳ đã đạt được các mục tiêu của Chiến dịch Epic Fury, bao gồm việc phá hủy hải quân Iran và khả năng tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái của họ. Tuy nhiên, Iran vẫn tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Hoa Kỳ và đe dọa tàu thuyền thương mại.
Tổng thống Trump cũng cho biết ông “mất niềm tin” vào khả năng đạt được thỏa thuận với Iran, cáo buộc Tehran nói dối về các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ.
“Họ nói dối, và họ bóp méo sự thật,” Tổng thống Trump nói. “Tất cả những gì họ làm là khiến tôi tức giận.”
Cuộc giao tranh tái diễn khiến không có một kết thúc rõ ràng cho cuộc xung đột khi Hoa Kỳ tiến gần đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, đặt áp lực chính trị lớn hơn lên Tổng thống Trump để giải thích làm thế nào và khi nào cuộc chiến sẽ kết thúc.
Những lời phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra hai ngày sau khi Hoa Kỳ phát động một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ vào các mục tiêu quân sự của Iran để đáp trả các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực. CENTCOM cho biết các cuộc tấn công đã trúng hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bao gồm các trung tâm chỉ huy, cơ sở tên lửa và máy bay không người lái, phòng thủ bờ biển và năng lực hàng hải.
Việc trao đổi tấn công tái diễn này diễn ra sau sự sụp đổ của một thỏa thuận mà Washington và Iran đã đạt được vào tháng 6 nhằm chấm dứt giao tranh và khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua Eo biển Hormuz. Căng thẳng leo thang trở lại vào tháng 7 sau khi Iran tấn công các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy có tầm quan trọng chiến lược này.
Sự bi quan của Tổng thống Trump đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với đầu tuần, khi ông nói rằng Hoa Kỳ đang tham gia vào “các cuộc đàm phán rất thân thiện” với Iran và nhìn thấy “một cơ hội tốt” để đạt được thỏa thuận. Iran phủ nhận rằng các cuộc đàm phán trực tiếp đang diễn ra nhưng thừa nhận rằng các trung gian đang truyền đạt thông điệp giữa hai bên.
Oman, Qatar, Pakistan và Ai Cập đã tìm cách khôi phục thỏa thuận tháng 6 nhằm chấm dứt giao tranh và mở lại Eo biển Hormuz. Những nỗ lực này đã bị đình trệ về quyền kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng, việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt và chương trình hạt nhân của Iran, trong khi một loạt các cuộc tấn công mới càng làm lu mờ triển vọng về một thỏa thuận. Bài báo được tổng hợp từ Fox News.



