Tổng Thống Donald Trump đang xem xét khả năng sa thải Đại sứ Hoa Kỳ tại Hy Lạp, bà Kimberly Guilfoyle, sau các báo cáo cáo buộc hành vi không đúng mực của bà tại Athens, điều mà bà đã phủ nhận.
Khi được hỏi liệu có đang cân nhắc sa thải bà hay không, Tổng Thống Trump nói với các phóng viên: “Chúng tôi đang xem xét. Vâng, chúng tôi không hài lòng.” Bà Guilfoyle là vợ sắp cưới cũ của con trai Tổng Thống, Donald Trump Jr.
Theo tờ Wall Street Journal, bà Guilfoyle đã yêu cầu một nhà tài trợ của Tổng Thống Trump trả hóa đơn thẻ tín dụng lớn của bà để đổi lấy quyền tiếp cận chính quyền. Bà cũng được cho là đã khoe khoang với một quan chức ở Athens rằng Hoa Kỳ có thể lật đổ chính phủ Hy Lạp.
Luật sư của bà Guilfoyle cho biết bà được trả số tiền đó cho các buổi diễn thuyết và công việc tư vấn cho nhà tài trợ.
Bà Guilfoyle, 57 tuổi, từng là người dẫn chương trình của Fox News và là vợ cũ của Thống đốc California Gavin Newsom, được bổ nhiệm làm đặc phái viên tại Athens vào tháng 12 năm 2024, một tháng trước khi Tổng Thống Trump trở lại Nhà Trắng.
Vào thời điểm đó, Tổng Thống Trump nói rằng “kinh nghiệm sâu rộng và khả năng lãnh đạo của bà trong lĩnh vực luật pháp, truyền thông và chính trị, cùng với trí tuệ sắc bén của bà, khiến bà có đủ tiêu chuẩn xuất sắc” để đại diện cho Hoa Kỳ ở nước ngoài.
Một loạt tin nhắn văn bản mà BBC có được – và lần đầu tiên được tờ Wall Street Journal đưa tin – dường như cho thấy bà Guilfoyle đã yêu cầu số tiền đó từ Eric Deters, một đồng minh lâu năm của Tổng Thống Trump.
“Sẽ không có gì xuất hiện ở đâu cả nếu anh chuyển tiền vào American Express,” bà viết trong một tin nhắn Signal. Trong một tin nhắn khác, bà viết: “Anh yêu, làm ơn tôi cần anh làm xong việc này cho tôi hôm nay.”
Ông Deters đã không gửi tiền. Các luật sư của bà Guilfoyle đã phản bác tính xác thực của các tin nhắn.
Họ cho biết trong một tuyên bố dài hai trang vào ngày 12 tháng 10 rằng ông Deters nợ bà Guilfoyle khoảng 150.000 đô la cho các bài phát biểu và công việc tư vấn mà bà đã thực hiện cho ông từ lâu trước khi bà trở thành đại sứ.
“Yêu cầu khách hàng trả tiền cho công việc đã hoàn thành không phải là tham nhũng. Đó là điều ngược lại với tham nhũng,” họ nói.
Các bản ghi âm mà Wall Street Journal có được cho thấy bà Guilfoyle đã khoe khoang về mối liên hệ của bà với các ông trùm kinh doanh nổi tiếng của Hy Lạp, những người mà bà nói đã chi trả cho các chuyến du lịch xa hoa và các chuyến bay bằng máy bay riêng.
Các Dân biểu trong Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện và Hạ viện đã kêu gọi Bộ Ngoại giao điều tra hành vi của bà ở Hy Lạp.
Mặc dù Tổng Thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ban đầu bảo vệ bà, cả hai được cho là đã tức giận trước các cáo buộc – đặc biệt là sau khi bà chụp ảnh cùng ông Rubio tại nhiều sự kiện trong chuyến đi tới Athens tuần trước.
Bà Guilfoyle từng là công tố viên ở San Francisco và Los Angeles, gia nhập Fox News vào năm 2006. Sau khi rời ngành truyền hình vào năm 2018, bà tham gia chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Trump. Cùng năm đó, bà bắt đầu mối quan hệ với Donald Jr., và cặp đôi cuối cùng đã đính hôn.
Theo tin tức từ BBC ngày 14 tháng 10 năm 2024, cặp đôi được cho là đã chia tay vào năm 2024, khoảng thời gian bà được bổ nhiệm vào vị trí ở Hy Lạp.



