Trong một buổi lễ tưởng niệm xúc động, Tổng Thống Donald Trump đã bày tỏ lòng kính trọng đối với cố Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham, R-S.C., ôn lại hành trình mối quan hệ của họ từ những đối thủ chính trị gay gắt đến những đồng minh và bạn bè thân thiết.
Ông Trump cho biết bước ngoặt xảy ra sau khi ông công khai tiết lộ số điện thoại di động của Thượng Nghị Sĩ Graham trong một cuộc vận động tranh cử ở Bluffton, Nam Carolina, vào năm 2015 – một quyết định mà ông thừa nhận vào hôm thứ Ba là một sai lầm.
“Như quý vị nhớ, Lindsey và tôi đã không bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp cho lắm,” ông Trump nói trong bài điếu văn tại Nhà thờ Quốc gia Washington, và nói thêm rằng ông Graham đã nói điều gì đó “tệ hại” khi cả hai cùng tranh cử đề cử tổng thống năm 2016.
“Vì vậy, tất nhiên, tôi đã làm một điều mà lẽ ra tôi không nên làm,” Tổng Thống tiếp tục. “Tôi đã chia sẻ số điện thoại cá nhân của ông ấy với hàng triệu người xem vào ngày hôm đó khi tôi đang phát biểu một bài phát biểu rất quan trọng.”
“Và tôi nhớ số điện thoại (202) 228-0292 nếu có ai muốn thử,” ông Trump nói, khiến căn phòng bật cười.
“Điện thoại của ông ấy đã nổ tung. Ông ấy nói, ‘Tôi giữ số đó 20 năm rồi.’ Điện thoại của ông ấy hoàn toàn… tôi không biết ông ấy đã làm gì với nó. Nhưng nó đã nổ tung,” ông Trump nói. “Đó là khởi đầu của một tình bạn, theo một cách nào đó.”
“Nhưng Lindsey mới là người cười cuối cùng, bởi vì trong khi tôi làm nổ tung điện thoại của ông ấy chỉ trong một ngày, chúng tôi đã trở thành những người bạn tuyệt vời và Lindsey không ngừng gọi cho tôi trong suốt 10 năm tiếp theo,” ông Trump nói thêm.
Tình bạn kỳ lạ này đã phát triển bao gồm những vòng golf thường xuyên và những cuộc gọi điện thoại khuya, khi ông Graham trở thành người ủng hộ hàng đầu cho chương trình nghị sự lập pháp của ông Trump.
Kể từ khi ông Graham qua đời hồi đầu tháng này, ông Trump đã nhiều lần nói về sự hiện diện thường xuyên của Thượng Nghị Sĩ trong cuộc sống của ông.
Và trước khi buổi lễ bắt đầu, trước khi máy quay truyền hình bật lên, trước những bài phát biểu, và trước khi quan tài của ông Graham được đưa đến, Nhà thờ Quốc gia Washington đã trở thành nơi quy tụ của những người mà nhà lập pháp quá cố đã quen biết, làm việc cùng, ủng hộ, và đôi khi, đã từng đấu tranh.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, hai đồng minh thân cận nhất của ông Graham trên trường quốc tế, đều đã tham dự – mỗi người nói chuyện riêng với đám đông các nhà lập pháp và thành viên nội các đang vào nhà thờ.
Nhiều thành viên Thượng Viện cũng có mặt, bao gồm cả Thượng Nghị Sĩ John Fetterman, D-Pa., người đã mặc vest. Đó là một cảnh tượng hiếm thấy, ngay cả tại lễ nhậm chức lần thứ hai của ông Trump.
Trong khi đó, tình cảm của ông Trump dành cho ông Graham được thể hiện rõ qua bài phát biểu của ông.
Ông gọi ông Graham là một “người bạn đáng mến, một người anh em tận tụy, một nhà chính khách đáng kính, một người khổng lồ của Thượng Viện Hoa Kỳ, và một con người Mỹ đích thực đã rời xa chúng ta quá sớm.”
“Trong hơn 30 năm, không có gì có ý nghĩa xảy ra ở Điện Capitol này mà không có Lindsey Graham biết về nó,” ông Trump suy ngẫm. “Không có gì quan trọng xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới mà không có Lindsey Graham có quan điểm về nó. Và không có dự luật nào trở thành luật… mà không có Lindsey Graham có tiếng nói trong đó. Ông ấy là một người đã cống hiến cho Hoa Kỳ trọn vẹn trái tim nhân hậu và vĩ đại của mình.”
Bài tường thuật được đăng tải trên Fox News ngày 28 tháng 7 năm 2026.



