Theo nguồn tin từ BBC, Tổng Thống Donald Trump đã ra lệnh tạm ngưng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong đêm thứ ba liên tiếp, nhằm tạo không gian cho các hoạt động ngoại giao, theo lời Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Mike Waltz.
Phát biểu trên kênh Fox News hôm Chủ Nhật, Đại sứ Waltz cho biết Tổng thống đang “cho các cuộc đàm phán một chút không gian, một chút thời gian”. Một phát ngôn viên quân đội Iran cũng cho hay Tehran đã ngừng các đợt tấn công “trả đũa” trong khu vực. Lệnh tạm ngưng này diễn ra sau gần hai tuần lễ Mỹ tiến hành các cuộc không kích hàng ngày và các vụ tấn công ăn miếng trả miếng, khiến thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng Sáu gần như đổ vỡ.
Dầu mỏ đã giảm mạnh sau động thái này, xuống dưới 90 đô la một thùng vào sáng thứ Hai, sau khi chạm mốc 100 đô la lần đầu tiên kể từ tháng Năm tuần trước. Tuy nhiên, ông Waltz nhấn mạnh với NBC rằng Tổng thống Trump “vẫn đang xem xét mọi lựa chọn” và bác bỏ các báo cáo trên New York Times cho rằng các quan chức chính quyền đã cảnh báo về nguy cơ cạn kiệt kho đạn phòng không nếu mở rộng xung đột.
“Quân đội Hoa Kỳ… có mọi thứ cần thiết để tiến hành chiến dịch này một cách hiệu quả nhất”, ông nói thêm, đồng thời cho biết thêm các khí tài quân sự đang được điều động tới khu vực.
Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran gia tăng trở lại vào đầu tháng này do tranh chấp về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ và khí đốt quan trọng của thế giới. Dù cả hai bên đã ký một biên bản ghi nhớ vào tháng Sáu để ngừng các hoạt động quân sự và mở lại eo biển, Iran đã tấn công các tàu chở dầu vào ngày 13 tháng Bảy, khiến Hoa Kỳ nối lại các cuộc không kích và tái lập phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Mỹ, khiến bốn binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Tại Vương quốc Anh, Bộ trưởng Quốc phòng mới Wes Streeting cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Hoa Kỳ Pete Hegseth trong tuần tới để thảo luận về tình hình eo biển Hormuz.
Cuộc chiến kéo dài gần năm tháng vẫn còn nhiều bất đồng tại Hoa Kỳ, với một cuộc thăm dò mới của CBS/YouGov cho thấy 57% người Mỹ cảm thấy thất vọng về cuộc xung đột và chỉ 19% lạc quan.



