Tổng thống Donald Trump đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với các phi hành gia Hoa Kỳ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào thứ Sáu, khi ông đang ở Houston để vinh danh phi hành đoàn Artemis II. Ông Trump đã đùa rằng nhiều người Mỹ sẽ thích du hành vào không gian, nhưng bản thân ông thì không muốn trải nghiệm này. Từ Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA, Tổng thống phát biểu: “Tôi không muốn làm vậy. Tôi miễn cưỡng thừa nhận. Tôi sẽ không muốn làm điều đó. Nhưng một số người yêu thích nó hơn bất cứ điều gì.” Các phi hành gia đã bày tỏ sự “hồi hộp” khi nói chuyện với ông Trump và cho biết họ đang “ở giữa nhiều cuộc đi bộ ngoài không gian”, với một cuộc nữa dự kiến vào tuần tới. Ông Trump ca ngợi phi hành đoàn là những “người tiên phong” vì những nỗ lực khám phá không gian của họ. Ông cũng chào đón các quan chức khác phát biểu với phi hành đoàn ISS và ngỏ lời mời các phi hành gia đến thăm Tòa Bạch Ốc khi họ trở về. “Chúng tôi sẽ gặp lại các bạn khi các bạn trở về,” ông nói. “Thật vậy, nếu các bạn muốn có thời gian ở Phòng Bầu Dục, phải không?” Trước đó không lâu, Tổng thống Donald Trump đã vinh danh phi hành đoàn Artemis II với Huân chương Danh dự Không gian của Quốc hội và ký sắc lệnh thành lập Học viện Lực lượng Không gian Hoa Kỳ. Ông Trump so sánh tầm quan trọng của học viện này với các học viện quân sự khác như West Point, Học viện Không quân, Tuần duyên và Hải quân. Ông khẳng định: “Nó sẽ ở cùng cấp độ đó.”
Tổng thống Donald Trump gọi phi hành gia ISS, vinh danh các nhà tiên phong không gian



